MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • 17h00 ngày 19/03, Hà Nội FC - FLC Thanh Hoá: Cuộc chiến của tham vọng

    07:30 Chủ nhật 19/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cả FLC Thanh Hóa và chủ nhà Hà Nội đều cho thấy tham vọng ở mùa giải năm nay. Vậy nên khi đội bóng xứ Thanh hành quân đến Hàng Đẫy sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tham vọng hướng đến ngôi vương của V-League 2017.

    Trải qua 9 vòng đấu của mùa giải V-League 2017 FLC Thanh Hoá là đội duy nhất bất bại để chiếm ngự ngôi vị số 1 trên BXH. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Thanh từ trước đến nay, điều đó không đến ngẫu nhiên mà xuất phát từ một quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng và tham vọng bay cao của những người lãnh đạo tập đoàn FLC cùng với niềm khát khao của người hâm mộ xứ Thanh.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa sẽ gặp thử thách lớn ở Hàng Đẫy khi đối đầu với Hà Nội FC. Ảnh: Mạnh Cường.

    Thành tích ấn tượng của đội bóng này có dấu ấn rất lớn của vị HLV từng vô địch châu Âu Petrovic. Ông đã chứng minh được giá trị của mình khi lần lượt đưa FLC Thanh Hoá vượt qua những trận đấu khó khăn, đặc biệt là hai chuyến làm khách trên sân Quảng Nam và Đà Nẵng để tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì án phạt và chấn thuơng. Vị HLV xứ Thanh xứng đáng nhận được lời khen từ các người đồng nghiệp tại Việt Nam.

    Bên cạnh đó, chất lượng và chiều sâu đội hình cũng là một yếu tố giúp FLC Thanh Hoá bay cao cho tới thời điểm này. Với việc đưa về những cầu thủ như Trọng Hoàng, Tiến Thành, Văn Bình,... FLC Thanh Hoá được đánh giá là CLB sở hữu chiều sâu đội hình bậc nhất V-League hiện nay. Bằng chứng là khi liên tục gặp những bất lợi về án phạt và chấn thương HLV Petrovic vẫn có thể xoay chuyển đội hình từ những con người có chất lượng chuyên môn ổn định để vượt qua khó khăn. 

    Vòng đấu này khi phải làm khách trên sân nhà đương kim vô địch Hà Nội FC đang rất khát điểm sau chuỗi trận toàn hoà và thua là một thách thức thật sự trên con đường đến với ngôi vương của FLC Thanh Hoá. Đặc biệt trong bối cảnh họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Trọng Hoàng, trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel cũng chưa chắc sẽ kịp bình phục để ra sân. Về phía Hà Nội FC, họ sẽ đón sự trở lại của nhiều cầu thủ trụ cột, cộng với tinh thần đang lên cao sau chiến thắng đậm tại đấu trường AFC Cup. Đó sẽ là một thách thức thật sự cho thầy trò ông Petrovic.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC cũng đang rất khát thắng để trở lại tốp "đại gia" của V-League. 

    Nếu để thua hoặc phải chia điểm trên sân Hàng Đẫy chiều nay, Hà Nội FC nhiều khả năng bị đánh bật khỏi tốp đầu. Bên kia chiến tuyến FLC Thanh Hoá cũng đang bị Quảng Nam FC phả một hơi nóng cực kỳ lớn khi cùng có được 19 điểm. Trước đó, trên băng ghế chỉ đạo là vị HLV tài hoa Petrovic, người từng giúp Thanh Hoá vượt những khó khăn tại Hải Phòng hay Quảng Nam để giành được điểm số duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Vậy mới nói cuộc chiến giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa chiều nay là cuộc đánh chiếm ngôi đầu.

    Dự đoán: 1-1

    Dự đoán đội hình:

    Hà Nội FC: Minh Long, Đại Đồng, Ngọc Đức, Văn Kiên, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Mosse, Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo, Samson.

    FLC Thanh Hoá: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Bật Hiếu, Bakel, Thế Dương, Văn Bình, Quốc Phương, Uche, Omar

    Việt Hiến - Thể thao Việt Nam | 07:30 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...