MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • 17h ngày 4/3, Sanna Khánh Hòa BVN vs Long An: Khách lâm nguy

    08:20 Thứ bảy 04/03/2017

    BongDa.com.vn Long An đang “đội sổ” trên BXH và nếu không có được điểm nào trong chuyến làm khách ở phố Biển chiều nay, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng phía trước.

    Đã 5 trận gần nhất, Long An chưa hề giành được 1 điểm nào trước các đội thủ của mình. Đặc biệt là từ sau sự cố trên Thống Nhất khiến tình hình đội bóng này càng trở nên u ám, hiện giờ họ đang đối diện với “tử thần” ở mùa giải năm nay với chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Dù HLV Nguyễn Minh Phương đang đem lại một luồng sinh khí mới cho đội chủ sân Tân An, nhưng điều đó là chưa đủ khi “nhuệ khí” của các cầu thủ Long An đang ở mức thấp nhất.

     - Bóng Đá

     Nếu để thua Sanna Khánh Hòa BVN, Long An sẽ tiến gần hơn đến vị trí "tử thần".

    Nếu không mau chóng vực dậy tinh thần thì trong chuyến làm khách đến sân 19/8 chiều nay, nhiều khả năng Long An sẽ lại tay trắng rời phố Biển khi Sanna Khánh Hòa đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ sau trận thắng trước Hải Phòng với tỉ số 2-1 ở vòng 7. Đoàn quân HLV Võ Đình Tân luôn là một đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào, Long An thì càng không phải quá tầm so với họ.

    Đội chủ nhà sẽ không có bất kỳ sự tổn thất đáng tiếc nào về lực lượng trong cuộc tiếp đón đội bóng đến từ miền Tây Nam Bộ lần này, trong khi đó, sự vắng mặt của Minh Nhựt và Quang Thanh đang khiến HLV Nguyễn Minh Phương đau đầu để tìm cách khỏa lấp. Có lẽ là phải đợi đến giai đoạn lượt về thì mọi chuyện mới có thể được giải quyết khi thời hạn đăng ký cầu thủ đã chót từ đầu mùa.

    Sanna Khánh Hòa nổi tiếng là “kẻ ngổ ngáo” cùng với tinh thần thi đấu Fair –play, vì thế đội bóng này luôn chơi hơn 100% sức lực của mình trong tất cả các trận đấu, hầu như khái niệm “nương chân” với đối thủ không tồn tại ở các học trò của HLV Võ Đình Tân và Long An cũng không phải ngoại lệ.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Minh Phương liệu có giúp Long An FC vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    Khi “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” đều đang đứng về đội chủ nhà thì xem ra chuyến làm khách lần này của Long An “lành ít dữ nhiều”, nhưng trong bóng đá, khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Vậy nên, HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò của mình có quyền hy vọng dù biết sẽ rất khó khăn.

    Dự đoán: 2-0

    Đội hình dự kiến:

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Văn Vũ, Zarour, Đình Nhơn, Nhật Nam, Tấn Tài, Đình Khương, Quốc Chí, Ti Phông, Sadio Diao.

    Long An FC: Tiến Anh, Nam Anh, Hoàng Lâm, Tấn Tài, Văn Nam, Quí Sửu, Tài Lộc,  Thiện Nhân, Phan Tấn Tài, Ashkanov, Oseni.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:00 04/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...