MỚI NHẤT :
  • ''Cậu ta sẽ còn nhận nhiều gạch đá hơn nữa''
  • ''Chất vang'' thượng hạng của cựu đội trưởng Arsenal
  • Ông Popov không nói gì, HLV Huỳnh Đức chỉ trích ban trọng tài
  • TRỰC TIẾP M.U 0-1 Arsenal (H1): Trossard ghi bàn
  • 10 'lính đánh thuê' nổi bật của Arsenal
  • CAHN vùi dập Khánh Hòa; Hải Phòng bế tắc toàn tập trước Quảng Nam
  • Barca nên dùng đội hình nào để tiếp đón Sociedad?
  • 10 cầu thủ có chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Premier League
  • Chọn sai "nền văn minh", Ronaldo nuốt hận khi nhìn Neymar
  • Chuyển nhượng 12/05: Giá khủng De Jong, cú sốc Fernandes - M.U; Arsenal gửi đề nghị ký tiền vệ mới
  • Con gái huyền thoại Premier League khoe cơ bụng săn chắc
  • Việt Nam khả năng chung bảng Indonesia, rõ hợp đồng mới của HLV Shin Tae-yong
  • Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương và Thanh Hóa rượt đuổi mãn nhãn
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • NÓNG! Diễn biến vụ Barca - Xavi Simons
  • 3 lý do cho thấy Simons là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool
  • Diễn biến vụ Zidane - Man Utd
  • 16h00 ngày 28/9, U19 Việt Nam vs U19 Hong Kong: Thắng lợi mở màn

    09:17 Thứ hai 28/09/2015

    U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại U19 châu Á với đối thủ U19 Hong Kong. Mục tiêu của U19 Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng.

    (BongDa.com.vn) – U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại U19 châu Á với đối thủ U19 Hong Kong. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không gì khác ngoài chiến thắng.

    U19 Việt Nam sẵn sàng đấu U19 Hong Kong. Ảnh: Internet.
    U19 Việt Nam sẵn sàng đấu U19 Hong Kong. Ảnh: Internet.
    T
    ại vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ, gồm Myanmar, Hong Kong, Brunei và Timor-Leste. Việc giành ngôi nhất bảng để đoạt suất trực tiếp dự vòng chung kết tại Bahrain không phải là mục tiêu quá tầm với U19 Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trước tiên U19 Việt Nam phải vượt qua U19 Hong Kong trong trận đấu chiều nay.

    Hong Kong chưa bao giờ được đánh giá ngang tầm so với Việt Nam. Hai năm trước, lứa U19 của Công Phượng từng đánh bại U19 Hong Kong với tỉ số đậm 5-1. Năm nay, lực lượng của U19 Hong Kong hầu hết là các cầu thủ được tuyển chọn từ bóng đá học đường, chỉ một số ít được đào tạo trong các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Dù có thể hình khá tốt, lối chơi của U19 Hong Kong tỏ ra đơn điệu và không tạo nhiều đột biến.

    Với U19 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho các học trò. Đội đã có ba trận giao hữu với đàn anh Viettel (thua 0-5), U21 Hà Nội T&T (thua 1-2) và U21 Nam Định (hòa 1-1). Tuy không giành được chiến thắng nào nhưng đây là những cử dượt hữu ích để HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cụ thể về điểm manh, điểm yếu của đội tuyển, từ đó rút ra sự điều chỉnh cần thiết cho vòng loại châu Á.

    So với đội hình dự giải U19 Đông Nam Á vừa qua, U19 Việt Nam có một sự bổ sung đáng chú ý là Nguyễn Công Thành. Chỉ mới 18 tuổi nhưng tiền đạo Đồng Tháp đã sở hữu chiều cao lý tưởng 1m79 và được chinh chiến tại đấu trường V-League. Cùng với những nhân tố cũ đang đạt phong độ cao như Thanh Hậu, Lâm Thuận, Trọng Hóa,… HLV Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng cho các phương án tấn công.

    Chiều nay, một chiến thắng gần như chắc chắn nằm trong tay Công Thành và các đồng đội. Người hâm mộ chỉ chờ xem U19 Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi như thế nào để lấy lại hình ảnh sau thất bại nặng nề trước U19 Thái Lan tại trận chung kết giải Đông Nam Á.

    Dự đoán: U19 Việt Nam 3-0 U19 Hong Kong

    Đội hình dự kiến U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Đại, Tấn Tài, Thanh Hậu, Trọng Huy, Hoàng Nam, Lâm Thuận, Trọng Hóa, Công Thành.

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...