MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • 15 năm mong chờ “Vua phá lưới” và câu hỏi cho bóng đá Việt

    19:33 Chủ nhật 26/11/2017

    BongDa.com.vn Danh hiệu “Vua phá lưới” của V-League 2017 bỗng trở nên đặc biệt khi người đạt được nó là một cầu thủ người Việt, nhưng đằng sau đó là cả một dấu hỏi.

    Sau 15 năm chờ đợi, cuối cùng thì một cái tên Việt Nam cũng được xướng lên khi mùa giải kết thúc, để vinh danh cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Với 17 bàn thắng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức, đội trưởng của Becamex Bình Dương còn phá luôn kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ nội trong một mùa V-League do Lê Văn Thắng lập năm 2015. Tất nhiên, đây là thành tích tuyệt vời của một chân sút đã 32 tuổi, cái tuổi nhiều cầu thủ Việt đã bắt đầu giải nghệ.

     - Bóng Đá

     Sau 15 năm, V-League mới chứng kiến một chân sút nội giành danh hiệu vua phá lưới.

    Tuy vậy, sau niềm vui được chứng kiến một cầu thủ nội cạnh tranh sòng phẳng với các chân sút ngoại, thì vẫn còn đó câu hỏi rằng suốt hơn chục năm qua, chúng ta đã làm được gì để giúp cho những cầu thủ nội nâng cao thành tích của mình?

    Năm nay, số bàn thắng của Anh Đức có thể xem là một sự đột biến trong số các cầu thủ Việt. Nói như vậy là vì người xếp thứ hai trong số các cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng là Đinh Thanh Trung của Quảng Nam cũng chỉ có 10 bàn thắng. Những cái tên được kỳ vọng khác như Văn Quyết hay Văn Thắng lần lượt ghi được 9 và 8 bàn. Ở lứa trẻ hơn, Công Phượng, dù được kỳ vọng nhưng cũng chỉ có thêm được 7 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, bằng với tuyển thủ U20 Hà Đức Chinh. Thậm chí, đồng đội của Công Phượng ở HAGL là Nguyễn Văn Toàn chỉ vỏn vẹn ghi được một bàn duy nhất cho cả V-League 2017.

    Như vậy, các cầu thủ Việt vẫn chưa thực sự vọt lên được trong cuộc đua ghi bàn, dù Anh Đức thể hiện tốt mùa này nhưng nếu tuổi tác khiến anh sa sút đi vào mùa sau, thật khó để hy vọng các chân sút khác lại lập được kỳ tích.

    Dĩ nhiên, việc các chân sút nội chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ là có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu xem xét kỹ, thì có lẽ các CLB đang chịu trách nhiệm hàng đầu. Những người tổ chức giải đã cố gắng tạo sân chơi tốt cho các chân sút nội, thông qua các quy định, điều lệ của mình.

    Chẳng hạn, có những lúc ngoại binh tràn ngập V-League, ngay lập tức có các quy định hạn chế ngoại binh, rồi tới giai đoạn các CLB đua nhau nhập tịch cầu thủ thì các nhà tổ chức cũng quyết hạn chế luôn cả cầu thủ nhập tịch. Đến hiện giờ, quy định “hai ngoại binh và một cầu thủ nhập tịch” có lẽ đã là chuẩn cho bóng đá Việt, khó có thể cắt giảm hơn nữa. Và với những quy định đó, các cầu thủ Việt được đảm bảo cho rất nhiều vị trí chơi mà không bị ngoại binh “cướp mất”, nhưng họ vẫn không thể hiện được, thì chỉ có thể trách các CLB mà thôi.  

    Ngoài việc vài CLB luôn sắp xếp hai “tây” trên hàng công bất chấp phong độ của họ có lúc rất tệ, đã khiến đất diễn của cầu thủ nội hẹp lại, cũng không thể không nói đến công tác đào tạo trẻ, nhất là ở vị trí tiền đạo đang có vấn đề. Điển hình có thể kể đến là HAGL, họ triệt để dành các suất thi đấu trên hàng tiền đạo cho cầu thủ nội, nhưng hàng công của họ không được đánh giá cao ở tính hiệu quả, như Văn Toàn chẳng hạn, cầu thủ này chỉ có được một bàn thắng dù có không ít các cơ hội.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn chỉ có một bàn thắng tại V-League 2017.

    Đây là vấn đề không mới nhưng có vẻ khó giải quyết đối với các CLB hay các trung tâm đào tạo. Còn nhớ lứa U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt cũng từng có rất nhiều cầu thủ gắn mác “chân gỗ” vì có rất nhiều cơ hội nhưng dứt điểm mãi mà vẫn không vào.

    Rõ ràng rằng việc phải chờ đợi đến 15 năm mới có một “Vua phá lưới” người Việt, mà lại là một “lão tướng”, đã cho thấy rằng chất lượng các chân sút nội, nhất là lứa trẻ, đang được đặt nhiều dấu hỏi. Các CLB cần phải quan tâm hơn đến vấn đề này, phải tin tưởng vào các cầu thủ nội, tạo cho họ cơ hội nhiều hơn, đồng thời việc đào tạo, huấn luyện cầu thủ cũng phải đến nơi đến chốn, dù là kỹ năng hay tâm lý thì cũng phải rèn luyện kỹ càng. Được như vậy chúng ta mới mong có những “Vua phá lưới” là người Việt tiếp theo, nếu không, lại phải đợi 15 năm nữa sau Anh Đức, thì thật là đáng tiếc.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 26/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...