MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • 10 Vua phá lưới Premier League gần nhất, họ ở đâu? (Phần 1)

    21:31 Thứ ba 04/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong 10 năm qua, Ngoại hạng Anh ghi nhận khá nhiều chân sút lừng danh. Hãy điểm qua, những con người đã từng đi vào "Ngôi đền huyền thoại" của xứ sương mù.

    1. Cristiano Ronaldo (2007/08)

    Tròn 10 năm trước, Ronaldo đã có một mùa giải thăng hoa cùng với Man Utd khi ghi được 31 bàn trong 34 lần ra sânPremier League. Cũng năm đó, anh giúp đội nhà có cú ăn 3 lịch sử. 

    10 Vua phá lưới Premier League gần nhất, họ ở đâu? (Phần 1) - Bóng Đá

     Ronaldo và mùa giải khó quên 2007/08.

    Đây là bàn đạp để Ronaldo bước lên một tầm cao mới khi chuyển sang Real Madrid với giá cao ngất ngưởng 80 triệu bảng. Giờ đây, ở tuổi 33, CR7 vẫn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Sau Tây Ban Nha, anh có chuyến phiêu lưu có lẽ cuối cùng trong đời cầu thủ ở Serie A trong màu áo Juventus

    Hãy chờ xem, với kinh nghiệm dày dặn, Ronaldo sẽ mang đến cho Bà đầm già những danh hiệu nào vào cuối mùa. 

    2. Nicolas Anelka (2008/09)

    Mặc dù chỉ ghi được 19 bàn trong mùa giải 2008/09, nhưng chân sút người Pháp vẫn ung dung ẵm danh hiệu Vua phá lưới. Rời Chelsea vào tháng Giêng năm 2012, Anelka chuyển đến Trung Quốc chơi bóng cho Shanghai Greenland Shenhua.

    Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ chơi ở Trung Quốc đúng 6 tháng. Anh lang bạt qua Juventus, West Brom, Mumbai City (Ấn Độ) và giải nghệ vào đầu năm 2016. Hiện tại, Anelka đang bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với đội bóng Roda JC của giải VĐQG Hà Lan. 

    3. Didier Drogba (2009/10)

    10 Vua phá lưới Premier League gần nhất, họ ở đâu? (Phần 1) - Bóng Đá

     Drogba một thời khuynh đảo Ngoại hạng Anh. 

    Một thập kỉ trước, Drogba là tiền đạo trứ danh của Chelsea, từng giúp họ đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Riêng mùa giải 2009/10, Drogba đã ghi tới 29 bàn trong 32 lần ra sân và xuất sắc đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng. 

    Tiền đạo người Bờ Biển Ngà rời Chelsea năm 2012 để sang chơi bóng ở Trung Quốc một năm rưỡi. Anh trở lại Châu Âu vào đầu năm, 2012 để thi đấu cho Galatasaray, Đến năm 2014, Drogba tái hợp một lần nữa với Chelsea. 

    Hiện tại, Drogba đang là ông chủ của đội bóng Phoenix Rising FC ở giải MLS. 

    4. Carlos Tevez (2010/11) 

    Nổi lên từ khi đầu quân cho Man Utd, nhưng đỉnh cao trong sự nghiệp của Tevez phải khi anh sang thi đấu cho Man City. 

    Mùa giải 2010/11, Tevez ghi được 20 bàn sau 31 trận cho Man City. Tuy thành tích này không phải là ấn tượng so với các chân sút trước đó, nhưng vẫn đủ để anh ẵm danh hiệu Vua phá lưới. 

    Sau khi rời châu Âu, Tevez sang Trung Quốc thi đấu cho  Shanghai Greenland Shenhua với mức lương lên tới 753 ngàn bảng/tuần. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina không hạnh phúc tại đây và quay về quê nhà thi đấu cho Boca Junior vào đầu năm 2018. 

    5. Dimitar Berbatov (2010/11) 

    Cũng trong mùa giải 2010/11, tiền đạo tài hoa một thời Berbatov cũng có được 20 bàn thắng. Mùa Hè năm 2012, Berbatov rời Man Utd đến chơi cho Fulham. Đến tháng Giêng năm 2014, cầu thủ người Bulgaria sang đầu quân cho AS Monaco theo dạng cho mượn. Tại đây, anh chỉ ghi được 7 bàn trong 28 lần ra sân.

    Ở tuổi 37, Berbatov quyết định dừng sự nghiệp chơi bóng hồi tháng Tư, để lại nhiều tiếc nuối cho những NHM yêu bóng đá đẹp và phong cách lãng tử của anh. 

    Những pha bóng điêu luyện của Berbatov: 

    Ngọa Long | 20:59 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...