MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Vì sao Ronaldo tịt ngòi nhưng vẫn đáng sợ?

    20:36 Thứ ba 04/09/2018

    Tờ A Bola của Bồ Đào Nha quả quyết Cristiano Ronaldo sẽ khai hỏa trong tháng 9. Đây thường là giai đoạn số 7 thi đấu bùng nổ nhất.

    Cơn khát bàn thắng của Ronaldo đã kéo dài hơn 270 phút tại Serie A. Có một sự thất vọng nhẹ đối với bản hợp đồng 100 triệu euro. Làn sóng chỉ trích đầu tiên nhắm vào siêu sao 33 tuổi đã xuất hiện. Sau trận Juventus hạ Parma 2-1 cuối tuần rồi, tờ Gazzetta có dòng tít "CR 5,5" xuất hiện ngay trang bìa.

    Nhật báo có lượng độc giả lớn nhất Italy mô tả màn trình diễn của Ronaldo chỉ xứng đáng nhận được số điểm 5,5. Đây chính xác là số điểm được trang Fantacalcio chấm cho cựu sao Real Madrid dựa trên những gì thể hiện ở Tardini. Sút 8 lần, chỉ 1 trúng đích, 2 pha rê dắt thành công và... 0 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Ronaldo đã vấp phải sự chỉ trích đầu tiên tại Serie A.

    Trong khi đó, báo Tuttosport coi việc Ronaldo "tịt ngòi" không có gì bất ngờ. Nhà báo Filippo Cornacchia bình luận số 7 vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất sau khi trải qua mùa hè bận rộn cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2018. Đó chưa kể Ronaldo bây giờ không còn trẻ nữa, đã 33 tuổi.

    Theo A Bola, thời gian nghỉ 2 tuần sắp tới rất cần thiết cho CR7 để anh tái tạo lại năng lượng. Ronaldo cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Từ đó, người hâm mộ sẽ được thấy một "con quái vật" bùng nổ như ngày nào. Đáng chú ý, tháng 9 thường là thời điểm rất ngọt ngào với cây săn bàn người Bồ Đào Nha.

    Suốt 9 năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo ghi 57 bàn ở giai đoạn này. Dữ kiện đó theo A Bola hứa hẹn trở thành điểm tựa giúp chủ nhân 5 Quả bóng vàng mở tài khoản bàn thắng tại Italy. Các đối thủ của Juventus sắp tới là Sassuolo, Valencia, Frosinone, Bologna và Napoli.

    Cũng theo Tuttosport, Ronaldo chơi không tệ từ đầu mùa. Thứ duy nhất ngăn cản anh có bàn thắng là sự may mắn. Cây bút Filippo Cornacchia nhận định việc "tịt ngòi" không có nghĩa số 7 đá dở. Thậm chí, những thống kê, bức ảnh cũng chưa phản ánh chính xác màn trình diễn của Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Ronaldo không ghi bàn, nhưng không có nghĩa anh đá dở.

    Hãy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ phán xét nào cho CR7. Theo nhà báo Cornacchia, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần chút cảm giác bóng thiên tài ngày nào để ghi bàn. Ngoài ra, anh phải mạnh mẽ và tốc độ hơn ở các pha xử lý. Có như vậy, thế giới mới lại được thấy một cỗ máy săn bàn xuất sắc.

    Trong khi đó, nhà báo Xavier Jacobelli của Tuttosport phân tích những lời chỉ trích chỉ làm Ronaldo quyết tâm hơn. Chuyện cầu thủ này chưa thể ghi bàn ở Serie A sớm được dự báo từ trước. Theo Jacobelli, Juventus mua Ronaldo để phục vụ cho mặt trận Champions League, chiếc cúp đã xa rời họ quá lâu.

    Từ đầu mùa, Ronaldo rất tích cực sút xa (23 lần), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong top 5 giải hàng đầu châu Âu. Éo le thay, anh chưa có được bàn thắng. Nhưng theo Harry Edwards của Squawka, "Ronaldo chỉ đang làm nóng". Năm ngoái, cầu thủ này phải sút đến 28 lần mới có bàn đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Nhiều chuyên gia tin, Ronaldo chỉ đang "làm nóng.

    Quan sát Ronaldo chơi bóng, huyền thoại Ciro Ferrara bình luận cầu thủ này sẽ gặp đôi chút khó khăn ở mùa giải năm nay. Anh thậm chí chỉ có thể ghi dưới 30 bàn bởi môi trường Serie A hoàn toàn khác La Liga. Ở đây, các đội bóng chơi có tổ chức và chú trọng nhiều vào chiến thuật.

    Dù vậy, Ciro Ferrara tin cơn hạn bàn thắng của Ronaldo sẽ sớm kết thúc. "Có thể ngay trong tháng 9 cậu ta sẽ ghi bàn. Việc số 7 chưa mở tài khoản bàn thắng mặt khác giúp các trận đấu thú vị hơn. Giờ thì ai cũng tò mò đội nào sẽ là nạn nhân của Ronaldo", Ciro Ferrara nói với tờ Il Corriere di Torino.

    Nguyên Trí | 19:33 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...