Buổi tập đầu tiên của Havertz tại Chelsea
Sau thời gian dài ngồi trên bàn đàm phán với Bayer Leverkusen, rốt cuộc thì Chelsea cũng đã đánh bại được hàng loạt ông lớn châu Âu và chiêu mộ thành công Kai Havertz - ngôi sao sáng giá bậc nhất hiện tại của bóng đá Đức.
Tất nhiên, ngay sau khi tài năng 21 tuổi cập bến Stamford Bridge, nhiều CĐV The Blues đã rất trông chờ vào số áo mà Havertz khoác lên mình tại Chelsea. Thế nên, không ý kiến cho rằng giữa tiền vệ người Đức và Christian Pulisic sẽ xảy ra "mâu thuẫn", bởi cả hai đều được cho là muốn chiếc áo số 10 mà Willian để lại.
Song, trên thực tế thì viễn cảnh đó đã không xảy ra, bởi nguyện vọng của Havertz hoàn toàn khác so với suy đoán kể trên. Cụ thể, tài năng người Đức muốn tiếp tục khoác số áo 29, tương tự khi còn chơi bóng ở Bayer Leverkusen và anh đã "hỏi xin" con số này từ Fikayo Tomori.
Mới đây, có thể thấy "kế hoạch" của Havertz đã thành công khi Chelsea công bố số áo chính thức của các cầu thủ trong mùa tới. Trong khi chiếc áo số 10 được trao cho Pulisic, thì Havertz cũng đã được "toại nguyện" với con số 29 yêu thích của mình.
Về phần Tomori, anh tạm thời sẽ khoác áo số 14. Thực tế, trung vệ này đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Stamford Bridge, bởi Everton đã ngỏ ý muốn mượn anh vào mùa sau.