MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Tỷ phú Myanmar mời Xuân Trường, Tuấn Anh cưỡi siêu xe

    23:30 Thứ tư 08/06/2016 | 31

    BongDa.com.vn Việc ĐTVN phải chơi thêm 2 hiệp phụ trong trận chung kết với Singapore đã khiến Tuấn Anh, Xuân Trường suýt nữa đã không kịp giờ bay trở về Nhật Bản, Hàn Quốc hội quân cho CLB nếu như không nhờ "siêu xe" của một trong những tỷ phú giàu nhất Myanmar Zaw Zaw.

    Xuân Trường vội chia tay các đồng đội để trở lại Hàn Quốc nên không kịp nâng cúp cùng ĐTVN.

    Xuân Trường vội chia tay các đồng đội để trở lại Hàn Quốc nên không kịp nâng cúp cùng ĐTVN.

    Theo lịch, cũng như cam kết với các CLB chủ quản bộ 3 cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ phải có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc ngay sau khi Aya Cup kết thúc.

    Cùng với việc các chuyến bay đến những quốc gia này từ Myanmar không nhiều, chính bởi thế bộ 3 cựu cầu thủ của HAGL sẽ phải chia tay đồng đội ngay sau khi trận đấu với Singapore kết thúc.

    Đây chính là lý do mà tại sao cả Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không kịp nhận cup, cũng như chia tay đồng đội để lật đật lên đường trở về với CLB của mình.

    Đối với tiền đạo người xứ Nghệ, do không phải thi đấu nên đã ra sân bay để làm thủ tục trước, trong khi 2 đồng đội cũ còn lại vẫn phải cày ải trên sân và chút nữa đã trễ giờ bay nếu như không nhờ đi...siêu xe.

    XuanTruong1

    Theo đó, ngay sau khi trận chung kết với Singapore kết thúc do lưu lượng giao thông của Myanmar khá đông đúng vào thời gian này, cùng với việc sợ học trò trễ máy bay HLV Hữu Thắng đã nhờ VFF can thiệp.

    Khá may mắn, khi PCT VFF Trần Quốc Tuấn có mối giao hảo khá thân với chủ tịch LĐBĐ Myanmar, đồng thời là tỷ phú của quốc gia này - ông Zaw Zaw nên mọi việc đã được giải quyết.

    Ông Zaw Zaw và chiếc siêu xe

    Ông Zaw Zaw và chiếc siêu xe

    Ngay sau khi được nhờ cậy, ông Zaw Zaw đã điều 1 chiếc Meccedes Benz G500 V8 của mình có giá khoảng 300.000 USD để đưa Tuấn Anh, Xuân Trường ra sân bay.

    Sẽ không có điều gì đáng nói, bởi theo như tiết lộ ngoài việc được "cưỡi" siêu xe của chính tỷ phú giàu có bậc nhất Myanmar, 2 cầu thủ của bầu Đức còn được xe motor cảnh sát dẫn đường.

    XuanTruong3
    XuanTruong4

    Và chỉ mất chưa đầy 20 phút, Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đã có mặt tại sân bay Yangon sau khi tài xế của ông Zaw Zaw đã phóng chiếc Meccedes Benz G500 V8 bằng tốc độ tương đối cao.

    Cũng theo như tiết lộ của người lái xe "2 cầu thủ Việt Nam khá cởi mở và dễ gần," đồng thời ông cũng cho biết xe của ông chủ mình luôn được ưu tiên của người dân Myanmar mỗi khi lưu thông trên đường

    Hy vọng với việc được "cưỡi" siêu xe của tỷ phú Zaw Zaw cả Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ...phất hơn trong thời gian tới.

    Tuệ Anh | 09:55 08/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...