TRANH CÃI: Ronaldo đánh nguội, xứng đáng nhận thẻ đỏ?
07:13 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn Tiền đạo sinh năm 1985 đang là chủ đề gây tranh cãi rất lớn trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran.

Cristiano Ronaldo luôn là đầu tàu của đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự các giải đấu lớn trong nhiều năm qua, và rạng sáng nay cũng không phải ngoại lệ trước một đội tuyển đến từ Châu Á, Iran, với trận hoà hú vía sau 90 phút.

TRANH CÃI: Ronaldo đánh nguội, xứng đánh nhận thẻ đỏ? - Bóng Đá

 Quaresma đã ghi một siêu phẩm quen thuộc với cú vẩy má ngoài chân phải của mình.

Ngôi sao của Real Madrid bước vào trận đấu với tư cách cầu thủ đã ghi toàn bộ các bàn thắng cho đội bóng từ đầu giải nhưng thực tế sau 90 phút anh lại là người gây thất vọng lớn nhất.

Ronaldo đã bỏ lỡ một quả phạt đền khi cú sút của anh bị cản phá bởi thủ thành Alireza Beiranvand bên phía đối thủ. Và suýt chút nũa đã phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với cầu thủ Morteza Pouraliganji ở thời điểm gần cuối trận đấu. 

Ronaldo có vẻ ngượng ngùng và lo lắng với pha va chạm mình gây ra, nhưng may mắn, đó lại chỉ là một thẻ vàng thay vì việc anh phải đi tắm sớm. Quyết định này của trọng tài có vẻ như đã "nương tay" với ngôi sao của Real Madrid. 

TRANH CÃI: Ronaldo đánh nguội, xứng đánh nhận thẻ đỏ? - Bóng Đá

 Vẻ ngượng ngùng của Ronaldo trong lúc chờ phán quyết của trọng tài.

Mặc dù vậy, chính Ronaldo sau đó đã được chuyên gia Mark Lawrenson của BBC bảo vệ. Ông tin rằng sự cố chỉ đơn thuần là sự va chạm tự nhiên"Có quá nhiều thứ xảy ra sau khi quả bóng trôi đi", Lawrenson nói với BBC. "Đó chỉ là một sự va chạm khi họ đối đầu với nhau không bóng. Một cái gì đó không khiến tôi cảm thấy có vấn đề."

"Tôi không nghĩ Ronaldo lại cố tình chơi xấu với cầu thủ đối phương dù người Iran không hài lòng với quyết định này của trọng tài," ông chia sẻ thêm.

Với trận hoà có thể nói là "may mắn", Bồ Đào Nha đã chính thức tiễn Iran về nước và giành lấy tấm vé vào chơi tại vòng 16 đội mạnh nhất, nơi họ sẽ phải đối đầu với Uruguay, đội tuyển vẫn chưa để thủng lưới bàn nào trên đất Nga từ đầu giải.

Trong khi đó, đại diện còn lại của bảng B giành quyền đi tiếp là đội bóng láng giềng Tây Ban Nha. Đội bóng đã suýt "chết hụt" trước Moroco sau khi 2 lần liên tiếp bị vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên kết quả 2-2 là vừa đủ để cựu vương 2010 ngồi ở vị trí đầu bảng. Đối thủ tiếp theo của họ ở vòng 1/8 sẽ là chủ nhà Nga. 

Vũ Quang Toản | 04:40 26/06/2018