MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Trang chủ Atletico Madrid thông báo tiền đạo 14 tuổi qua đời

    05:59 Chủ nhật 29/03/2020

    BongDa.com.vn Rojiblancos xác nhận thông tin đau lòng về thành viên đội U14 của CLB.

    Cách đây ít phút, trang chủ Atletico Madrid đăng tải thông tin đau lòng. Tiền đạo 14 tuổi của đội U14 Rojiblancos, Christian Minchola đã qua đời.

    Minchola gia nhập học viện Atletico vào chiến dịch 2013/14 và đã trải qua 6 mùa giải khoác áo đội chủ sân Wanda Metropolitano. Nguồn tin từ CLB xác nhận với ESPN rằng nguyên nhân Minchola ra đi không phải do virus Corona.

    Atletico Madrid announces death of U14 player - Bóng Đá

    1 lá cờ rũ sẽ được treo ngoài SVĐ Wanda Metropolitano, để tưởng nhớ Minchola và toàn thể fan Atletico qua đời trong vài tuần qua.

    "Chúng tôi đau buồn bởi tin tức bi thương về sự ra đi của cầu thủ đội bóng. Atletico thương tiếc sâu sắc sự mất mát Christian và toàn thể gia đình CLB đều ở bên cạnh gia đình cùng những người bạn của cậu ấy, trong thời khắc vô cùng đau đớn này" - Chủ tịch Enrique Cerezo phát biểu.

    CEO Miguel Angel Gil cũng bày tỏ: "Cảm giác bất lực khi các tình huống thế này xảy ra thật tồi tệ. Trong vài ngày qua, nhiều người rất thân với tôi đã qua đời. Một số do virus Corona, số khác vì các bệnh khác. Cảm giác không thể nói lời vĩnh biệt với họ, như trong trường hợp của Christian, thật quá bất công và làm tan vỡ trái tim chúng tôi."

    Sản phẩm CLB và cũng là thủ quân Atletico đương nhiệm - Koke đăng tải qua Twitter: "Thật giận dữ và đau lòng khi phải nói lời vĩnh biệt với Christian Minchola. Cuộc sống rất không công bằng. Tự hào rằng cậu đã khoác màu áo này."

    Xem Klopp nói về thất bại trước Atletico:

    Phụng Sồ | 05:29 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...