MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Trang chủ Atletico Madrid thông báo tiền đạo 14 tuổi qua đời

    05:59 Chủ nhật 29/03/2020

    BongDa.com.vn Rojiblancos xác nhận thông tin đau lòng về thành viên đội U14 của CLB.

    Cách đây ít phút, trang chủ Atletico Madrid đăng tải thông tin đau lòng. Tiền đạo 14 tuổi của đội U14 Rojiblancos, Christian Minchola đã qua đời.

    Minchola gia nhập học viện Atletico vào chiến dịch 2013/14 và đã trải qua 6 mùa giải khoác áo đội chủ sân Wanda Metropolitano. Nguồn tin từ CLB xác nhận với ESPN rằng nguyên nhân Minchola ra đi không phải do virus Corona.

    Atletico Madrid announces death of U14 player - Bóng Đá

    1 lá cờ rũ sẽ được treo ngoài SVĐ Wanda Metropolitano, để tưởng nhớ Minchola và toàn thể fan Atletico qua đời trong vài tuần qua.

    "Chúng tôi đau buồn bởi tin tức bi thương về sự ra đi của cầu thủ đội bóng. Atletico thương tiếc sâu sắc sự mất mát Christian và toàn thể gia đình CLB đều ở bên cạnh gia đình cùng những người bạn của cậu ấy, trong thời khắc vô cùng đau đớn này" - Chủ tịch Enrique Cerezo phát biểu.

    CEO Miguel Angel Gil cũng bày tỏ: "Cảm giác bất lực khi các tình huống thế này xảy ra thật tồi tệ. Trong vài ngày qua, nhiều người rất thân với tôi đã qua đời. Một số do virus Corona, số khác vì các bệnh khác. Cảm giác không thể nói lời vĩnh biệt với họ, như trong trường hợp của Christian, thật quá bất công và làm tan vỡ trái tim chúng tôi."

    Sản phẩm CLB và cũng là thủ quân Atletico đương nhiệm - Koke đăng tải qua Twitter: "Thật giận dữ và đau lòng khi phải nói lời vĩnh biệt với Christian Minchola. Cuộc sống rất không công bằng. Tự hào rằng cậu đã khoác màu áo này."

    Xem Klopp nói về thất bại trước Atletico:

    Phụng Sồ | 05:29 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...