MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U!

    09:00 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Có rất nhiều cầu thủ rất tài năng nhưng cũng nổi tiếng với những chiêu trò trên sân cỏ. Sau đây là 5 gương mặt được cho là bị ghét nhất thế giới bóng đá.

    1. SERGIO RAMOS (REAL MADRID)

    Chẳng cần phải nói nhiều về phong cách thi đấu của trung vệ người Tây Ban Nha, anh thực sự là một trong những người chơi phòng ngự hay nhất thế giới nhưng không vì thế mà người ta quên đi rằng Ramos cũng được coi như kẻ xấu chơi nhất nhì lịch sử.

    TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U! - Bóng Đá

     Pha bóng được nhiều người cho là đã kết thúc giấc mơ vô địch Champions League của Liverpool.

    Con số 19 thẻ đỏ tại La Liga là một kỷ lục, tuy nhiên cựu ngôi sao Sevilla được nhớ tới nhiều hơn với tình huống 'hoá thân' thành đô vật để khiến Mohamed Salah bị chấn thương vai trong trận chung kết Champions League 2018. Hành động này thậm chí còn khiến anh trở thành người bị nguyền rủa tại Ai Cập từ đó đến nay.

    2. DIEGO COSTA (ATLETICO MADRID)

    Tiền đạo gốc Brazil thực sự chẳng kém cạnh đồng đội Ramos trên tuyển Tây Ban Nha. Costa có vẻ như rất thích gây hấn với đối phương, nhưng lại luôn tỏ ra là mình bị phạm lỗi với hành động lăn lộn trên sân. Dù vậy, mục đích cuối cùng của anh chỉ mang tính chất 'câu thẻ' từ các trọng tài dành cho đội bạn.

    TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U! - Bóng Đá

     Gabriel quá ngây thơ trước 'cáo già' Costa.

    Khi còn khoác áo Chelsea, cầu thủ sinh năm 1988 từng cố tình đẩy ngã Gabriel (Arsenal), tuy nhiên trọng tài Mike Dean lại chỉ nhìn thấy cầu thủ của The Gunners nắm áo chửi bới Costa. Vì vậy, một chiếc thẻ đỏ được rút ra ngay lập tức, pha va chạm đó cũng góp phần giúp The Blues hạ gục Arsenal 2-0 trên sân nhà.

    3. LUIS SUAREZ (BARCELONA)

    Anh chàng răng thỏ vẫn luôn được biết đến như một kẻ thích 'cắn người' trong quá khứ. Nhưng thực tế, Suarez còn rất giỏi trong việc ngã vờ trong vòng cấm. Điều đã từng khiến Real Madrid phải rất đau đầu trước đây.

    TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U! - Bóng Đá

     Suarez với pha chơi 'bẩn' nhất nhì lịch sử bóng đá.

    Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao sinh năm 1987 đã gây ra một vết nhơ trong lịch sử bóng đá. Cách đây 8 năm, chính anh là người cố tình dùng tay cản phá bàn thắng mười mươi của Ghana ở trận tứ kết World Cup 2010. Và hành động đó đã giúp Uruguay được đi tiếp vào vòng bán kết sau chiến thắng trên loạt sút luân lưu.

    4. NEYMAR (PARIS SAINT-GERMAIN)

    Siêu sao người Brazil từng được người hâm mộ mong muốn trở thành một ngôi sao Hollywood vì tài diễn xuất của mình. Chẳng nói đâu xa, ngay ở vòng chung kết World Cup 2018 vừa qua, Neymar đã trở thành đề tài chế giễu với những pha lăn lộn như "chết đi sống lại" trong các trận đấu tại vòng bảng.

    TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U! - Bóng Đá

     Neymar có thể qua mắt trọng tài nhưng VAR đã giúp cho Costa Rica tránh khỏi một quả penalty.

    Cầu thủ sinh năm 1992 từng tuyên bố rằng anh thường xuyên phải mất đến 4 hoặc 5 giờ đồng hồ để điều trị những vết thương mà đối thủ gây ra trong trận đấu. Nhưng nhiều người thực sự đã chán ngấy với những hình ảnh trên đất Nga, dĩ nhiên cựu tiền đạo Barcelona chẳng thể khiến họ bớt ghét vì lời nói trên.

    5. ANDER HERRERA (MANCHESTER UNITED)

    Đây là một sự bất ngờ không hề nhỏ, vì cựu ngôi sao Athletic Bilbao không phải mẫu cầu thủ thích ăn vạ như nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, anh được coi như người bị các cổ động viên đối thủ ghét cay ghét đắng vì những pha vào bóng nhắm đến mắt cá chân của đối phương.

    TOP 5 ngôi sao bị ghét nhất Châu Âu: Quá bất ngờ với người của M.U! - Bóng Đá

     Herrera bị nhiều NHM ghét bỏ vì cá tính mạnh mẽ của mình.

    Ngoài ra, Herrera cũng nổi tiếng với hàng loạt lời lẽ kích động đối phương ngay trên sân, dù vậy, anh lại không tỏ ra "yếu mềm" ngay tức khắc như kiểu Diego Costa. Có lẽ Man Utd vẫn sẽ phải cần đến tinh thần chiến binh sẵn sàng đổ máu vì đội nhà như cầu thủ sinh năm 1989.

    Vũ Quang Toản | 03:10 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...