MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Thầy Park: "Tôi đã mong một phép màu nhưng nó không đến"

    02:05 Thứ sáu 25/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ chân thành sau trận thua tối thiểu của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

    Đội tuyển Việt Nam đã có 90 phút đáng khen trước Nhật Bản. Dù chung cuộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải dừng bước bởi bàn thua trên chấm phạt đền của Ritsu Doan ở phút 57 nhưng những chiến binh áo đỏ vẫn có quyền ngẩng cao đầu ngày chia tay Asian Cup 2019.

    Thầy Park:

     HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo.

    Sau trận trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo thừa nhận đẳng cấp vượt trội của các cầu thủ Nhật Bản. Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rất tự hào về các học trò.

    "Thật tuyệt vời khi chúng tôi vào đến vòng tứ kết." Thầy Park nói trong phòng họp báo sau trận đấu: "Thực ra mà nói là tôi rất tiếc khi sự chuẩn bị của chúng tôi cho giải đấu này là khá ngắn nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Nhất là trong ngày hôm nay trước một đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản. Với tư cách một huấn luyện viên, tôi tự hào về tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ đã thể hiện."

    Về hai tình huống sử dụng VAR ngày hôm nay, nhà cầm quân 60 tuổi cho biết: "Về cơ bản VAR là tốt vì giúp trọng tài đưa ra các quyết định chính xác nhưng sẽ tuyệt hơn nếu nó được áp dụng ngay từ vòng bảng." Thầy Park nói về quả phạt đền: "Tôi nghĩ rằng quyết định thổi penalty là chính xác. Tôi không có ý kiến gì về các phán quyết của trọng tài ngày hôm nay và hy vọng VAR sẽ được sử dụng tốt hơn trong tương lai."

    Khi được hỏi về nụ cười sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Đó là sự pha trộn giữa thất vọng và tiếc nuối. Tôi đã hy vọng vào một phép màu nhưng nó không đến."

    Nói về kế hoạch sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết: "Sắp tới tôi sẽ trở lại đội tuyển U22 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Sau đó sẽ là vòng loại World Cup."

    Khi được hỏi về đội bóng mà HLV Park Hang-seo hy vọng vô địch tại Asian Cup 2019, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận: "Đội của chúng tôi đã rất may mắn khi đi được đến đây. Cá nhân tôi vẫn có một chút thất vọng khi thời gian chuẩn bị cho giải đấu này là hơi ngắn bởi chiến dịch AFF Cup hồi năm ngoái. Tôi mong Hàn Quốc, đất nước của tôi sẽ giành chức vô địch ở giải đấu lần này."

    Thầy Park:

     ĐT Việt Nam đã có một kỳ Asian Cup đáng nhớ.

    Các phóng viên đã nhắc về lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Nhật Bản dưới thời HLV Park Hang-seo (một thắng ở ASIAD và một thua Asian Cup), vị huấn luyện viên 60 tuổi khiêm tốn cho biết: "Chiến thắng trước Nhật Bản là trận đấu của U23. Tuy nhiên Asian Cup là sân chơi của đội tuyển Quốc gia. Bạn không thể xem hai trận đấu đó cùng một cấp độ được. Nhật Bản, họ là ứng viên cho chức vô địch. Chúng tôi còn cả một chặng đường dài để có thể tiến đến đẳng cấp của Nhật Bản. Với sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn."

    Cuối cùng, HLV Park Hang-seo đã đưa ra lời nhận xét cho chặng đường đã qua của ông với bóng đá Việt Nam suốt hơn một năm qua.

    "Tôi thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ có được kết quả như vậy ở Việt Nam khi nhận lời đến đây hồi năm ngoái. Nó cứ như một phép màu."

    Nam Thành | 01:25 25/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...