MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Solskjaer: 'MU của năm đó là CLB mạnh nhất nước Anh mà tôi từng thấy'

    07:18 Thứ năm 05/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng Manchester United đã chia sẻ quan điểm về một trong những thời kỳ hoàng kim của CLB.

    Sau khi bị Chelsea đả bại tại FA Cup, giờ đây đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã không thể viết tiếp giấc mơ tạo nên cú ăn ba lịch sử tương tự như chiến tích mà đại kình địch Manchester United vào mùa giải 1998-99. Điều này càng khiến các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford trở nên tự hào hơn về lịch sử đội nhà.

    Đáng chú ý, trong thắng lợi huy hoàng của Man Utd năm đó, HLV đương nhiệm Ole Gunnar Solskjaer cũng góp một phần cực kỳ quan trọng. Chính pha lập công của chiến lược gia người Na Uy vào những phút cuối đã giúp nửa đỏ thành Manchester giành chiến thắng nghẹt thở trước Bayern Munich để qua đó nâng cao chiếc Cúp Champions League danh giá.

    Ole Gunnar Solskjaer: 'Man Utd treble-winners still England's best-ever team' - Bóng Đá

     Man Utd năm 1999 cực kỳ mạnh mẽ.

    Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi liệu đội hình 1999 của United có còn là đội bóng giỏi nhất ông từng thấy trong bóng đá Anh không, Ole cười nói: "Tôi nghĩ vậy".

    "Chìa khóa của sự thành công năm đó ư? Đó là chúng tôi đã có một đội hình rất mạnh. Chúng tôi có một HLV biết khi nào sẽ chọn ai và tôi cảm thấy được tin cậy ở FA Cup. Các cầu thủ khác, Yorkie (Dwight Yorke) và Coley (Andy Cole) đã chơi nhiều hơn ở Premier League và Champions League.

    Bạn đã phải chấp nhận rủi ro, bạn đánh cược và bạn đã gặp may mắn. Chúng tôi có tất cả các yếu tố này. Đó là một mùa giải đáng nhớ, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc cạnh tranh bây giờ khó khăn hơn. Có nhiều đội bóng hàng đầu hơn."

    Video thời kỳ huy hoàng của Solsa:

    Trường Sơn | 06:49 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...