Như đã biết, mạch bất bại 44 trận của Liverpool vừa bị cắt đứt sau trận thua 0-3 trước Watford vào hôm qua. Mặc dù vậy, HLV Jurgen Klopp cùng các học trò cũng vẫn có thể tự hào về thành tích mà họ đạt được suốt thời gian vừa qua. Thống kê từ ESPN cho thấy, The Kop sở hữu chuỗi trận không thua dài thứ hai trong lịch sử giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở mù (422 ngày) và cũng là đội thứ hai bất bại ở 27 trận đầu tiên của mùa giải.
Với phong độ hủy diệt như thế, nhiều ý kiến cho rằng, không có lý do gì để đội chủ sân Anfield ngã ngựa trước đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ như Watford, ngoại trừ nội dung bức thư mà một fan nhí Manchester United có tên Daragh Curley đã gửi cho Klopp cách đây một tuần.
Trong thư, cậu bé 10 tuổi nói với cựu thuyền trưởng Dortmund rằng, bản thân rất buồn khi Liverpool "giành chiến thắng quá nhiều ở hầu hết các trận đấu" và gần như chạm tay vào chức vô địch. Sau đó, Klopp đã gửi lời xin lỗi đến fan nhí, đồng thời nhấn mạnh rằng ông cùng các học trò sẽ đặt quyết tâm tối đa ở mỗi lần chạm trán song kết quả trên sân lại phản ánh điều ngược lại.
Ngoài trận thua Watford, trước đó "Lữ đoàn đỏ" còn gục ngã trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Điều này mang lại một niềm vui khó tả cho cậu bé kể trên. Cha của Daragh tiết lộ rằng: "Nó đã rất vui mừng mỗi khi Watford ghi bàn, thật tuyệt vời!"
Video Klopp phát biểu về Salah: