Sau tất cả, Borussia Dortmund cũng chính thức chia tay Champions League bằng thất bại 0-2 trên sân Công viên các Hoàng tử. Với các pha lập công của tiền đạo Neymar và hậu vệ Juan Bernat, PSG đã hoàn tất màn lội ngược dòng tương đối ấn tượng.
Thế nhưng, việc "Les Parisiens" giành vé đi tiếp còn không được chú ý bằng màn "làm trò" của chính họ sau khi trận đấu khép lại. Cụ thể, các thành viên đội chủ nhà đã tụ tập với nhau, sau đó nhại lại pha ăn mừng ngồi thiền nổi tiếng của Erling Haaland bên phía đội khách.
Nguyên nhân khá đơn giản, chân sút người Na Uy từng tuyên bố gắt gỏng "Paris là của tôi, không phải của các cậu". Chính vì phát biểu có phần ngông cuồng của chân sút 19 tuổi, dàn sao PSG đã dạy cho đàn em của mình một bài học.
Hình ảnh các học trò của HLV Thomas Tuchel ăn mừng đã lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Nhận thấy con trai mình bị chế giễu một cách quá đà, bố của Erling Haaland thậm chí đã đăng đàn mỉa mai PSG.
"Tạm biệt thủ đô Paris xinh đẹp. Thật xấu hổ về kết quả, nhưng cũng thật xứng đáng. Tất cả đều hoàn hảo, thể hiện đẳng cấp ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ", cựu danh thủ Alf-Inge Haaland chia sẻ thẳng thắn trên Twitter.
Xem trận đấu cảm xúc giữa PSG và Dortmund: