Ngày hội bóng đá Châu Âu Hè vừa qua kết thúc với trận đấu giữa đội chủ nhà Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong trận đấu quan trọng nhất, một tình huống đáng chú ý đã diễn ra giữa Dimitri Payet và Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ buộc phải rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm của đối thủ. Payet sau đó đã bị cộng đồng mạng lên án vì hành động của mình. Nếu cuối cùng Bồ Đào Nha không thể bước lên đỉnh vinh quang cùng Ronaldo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Payet.
Trong một phát biểu mới nhất, cầu thủ 29 tuổi cũng giành lời chia sẻ về kỷ niệm không đáng nhớ đã qua. Anh khẳng định mình không hề cố ý gây nên thương tích cho CR7 và việc cấm các con nhắc tên đối thủ sau kỳ EURO 2016.
“Tôi lao đến tắc bóng, hoàn toàn dừng lại. Tôi đã cướp được bóng và làm đau anh ta không phải chủ định của tôi. Tôi không phải một cầu thủ chơi xấu trên sân. Tôi có con nhỏ, vì vậy tôi rất hiểu hình ảnh của một cầu thủ trong mắt bọn chúng. Chúng là fan cuồng của một ngôi sao nào đó, tôi có thể thấy. Chúng ngưỡng mộ và cố gắng bắt trước thần tượng của mình. Chúng yêu Ronaldo và Messi. Nhưng sau kỳ EURO 2016, chúng đã bị cấm nhắc đến tên Ronaldo.”