MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Ronaldo: 'Tôi rất yêu Argentina'

    22:18 Thứ tư 18/04/2018

    Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiết lộ anh không hề có ác cảm với đất nước Argentina như nhiều người hâm mộ nghĩ.

    Cristiano Ronaldo và Lionel Messi liên tục cạnh tranh nhau từng danh hiệu trong nhiều năm qua, nên nhiều người cho rằng họ không ưa gì nhau.

    Tuy nhiên, trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ, Cristiano Ronaldo khiến mọi người bất ngờ khi khẳng định anh yêu đất nước Argentina rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Ronaldo hạnh phúc bên người đẹp mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Daily Mail.

    "Nhiều người nghĩ rằng tôi không thích Argentina, nhưng thực sự tôi yêu đất nước này. Bạn gái tôi, Georgina đến từ đó", CR7 tiết lộ.

    Gần đây trong buổi trải lòng về tuổi thơ và cuộc sống với tạp chí XLSemanal, Georgina tiết lộ cô có dòng máu Nam Mỹ. Cụ thể, cô được sinh ra tại đất nước quê hương của Lionel Messi.

    Tháng 11 năm ngoái, Georgina Rodriguez hạ sinh con gái Alana Martina cho bạn trai nổi tiếng. Từ đó, cô dọn sang ở hẳn với Ronaldo để tiện chăm sóc con chung và cả con riêng của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid.

    Khi được hỏi về dự định trong 10 năm tới, Georgina cho biết: "Chắc chắn tôi sẽ ở cùng con. Tôi không nghĩ mình có thêm con".

     - Bóng Đá

     Ronaldo dành nhiều tình cảm cho Georgina và cả quê hương của cô.

    Ý kiến của chân dài sinh năm 1995 có chút bất đồng với Cristiano Ronaldo, bởi anh từng tuyên bố trong buổi gala trao Quả bóng vàng rằng muốn có đến 7 đứa con. 

    Hiện siêu sao người Bồ Đào Nha có 4 thiên thần gồm cậu cả Ronaldo Junior, cô con gái Alana Martina và cặp sinh đôi một trai, một gái là Mateo và Eva.

    Ronaldo lập siêu phẩm 'cắt kéo' trước trận gặp Bilbao Sau pha “ngả bàn đèn” đẳng cấp vào lưới Juventus, Ronaldo lại thực hiện siêu phẩm "cắt kéo" trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Athletic Bilbao.

    Tuấn Nguyên | 22:07 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...