MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Quốc Long và Ngọc Duy - ngày trở về mái nhà xưa

    09:49 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ là ngày trở về mái nhà xưa của Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy.

    Cầm hòa HAGL tại vòng 12 V-League 2019, Hà Nội FC tự bắn vào chân mình khi bỏ qua cơ hội bám đuổi với đội bóng đang đứng đầu bảng là TP Hồ Chí Minh với 4 điểm ít hơn. Trở lại với guồng quay sau một thời gian đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam hội quân, các cầu thủ của Hà Nội FC như Quang Hải, Duy Mạnh, Thái Quý, Tiến Dũng, Đức Huy… sẽ có màn đón tiếp CLB  Sài Gòn trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng Thủ đô tiếp tục bám đuổi vị trí đầu bảng nếu có được 3 điểm.

    Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trận cầu này lại không phải là các cầu thủ mới thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển, mà đó là hai cái tên đầy duyên nợ Ngọc Duy và Quốc Long trong ngày trở về này. Có thể nói, nghĩa tình của hai cầu thủ này là rất sâu đậm với đội bóng Thủ đô.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quốc Long (số 22) trong màu áo của Sài Gòn FC.

    Vào tháng 9/2009 cái tên Thể Công chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, chấm dứt 55 năm tồn tại của đội bóng ngành quân đội. Cùng với đó, Bộ Quốc Phòng đã giao toàn quyền quản lý đội cho Viettel - nhà tài trợ của CLB mấy mùa qua. Ngoài Thể Công, Viettel còn là chủ sở hữu của đội Trung tâm bóng đá Viettel – sẽ đá giải hạng Nhất 2010. Ngoài ra, Viettel có ý định chỉ giữ lại 1 đội, vì thế sẽ bán Thể Công. Ngay lập tức, những cái tên như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội ACB đã nhảy vào nhưng không tìm được tiếng nói chung, phải đến tháng 10 thương vụ này mới tìm được ông chủ, đáng chú ý lại là cái tên Thanh Hóa.

    Được biết, trong số các cầu thủ của Thể Công chuyển nhượng cho Thanh Hóa, có 4 cầu thủ được giải phóng hợp đồng trong đó có hai cái tên là Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy. Nếu như Ngọc Duy đến với Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) ngay trong thời gian đó thì 1 năm sau Quốc Long cũng gia nhập đội bóng của bầu Hiển.  Cả 2 đều là những "công thần" của đội bóng Thủ đô. Bộ đôi này là những trụ cột trong thành tích 2 lần vô địch V-League, 4 lần Á quân cùng 1 Siêu cup Quốc gia.

     - Bóng Đá

     Ngọc Duy ăn mừng khi ghi bàn vào lưới của Viettel.

    Đến năm 2016, CLB Hà Nội (tiền thân của Sài Gòn FC hiện tại) quyết định chuyển vào TP Hồ Chí Minh và chon sân nhà là sân vận động Thống Nhất. Cũng kể từ đó, Quốc Long và Ngọc Duy “xách balo lên và đi” theo tiếng gọi con tim, dù còn nhiều lưu luyến với Thủ đô. Chính vì thế, việc trở lại làm khách trước đội bóng đã từng gắn bó và mang lại cho mình nhiều thành tích như Hà Nội FC tại vòng 13 V-League chiều nay lại là một lần trở về đầy cảm xúc đối với Ngọc Duy và Quốc Long. Tuy nhiên, chắc chắn một điều sẽ chẳng có sự khoan nhượng nào trên sân, khi cả hai cầu thủ này đang là trụ cột của Sài Gòn FC. Thay vào đó, chính là sự nhiệt huyết trong 2 con người đã trưởng thành từ “nhà binh”. Còn nhớ, trận Sài Gòn FC thắng tân binh Viettel 3-0 trên sân nhà, chính hai cầu thủ này đã có màn ăn mừng xúc động theo kiểu màu áo lính. Vậy nên, ở trận gặp Hà Nội FC chắc chắn một lần nữa Ngọc Duy và Quốc Long sẽ muốn chứng minh tài năng của mình khi quay lại mái nhà xưa. Dù còn đầy lưu luyến, ân tình sâu đậm…

    Minh Anh | 09:00 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...