MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • 'Quả bóng vàng 1995' đắc cử Tổng thống Liberia

    22:01 Thứ tư 27/12/2017 | 1

    George Weah, người châu Phi duy nhất từng giành Ballon D'or và giải thưởng cầu thủ hay nhất FIFA đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Liberia.

     - Bóng Đá

     George Weah thắng giải Quả bóng vàng 1995.

    Trong vòng bỏ phiếu lại, George Weah giành chiến thắng ở 13 trong tổng số 15 hạt của đất nước nằm ở vùng Tây Phi. Trong khi đó, ứng viên Joseph Boakai, người đã nắm vị trí Phó tổng thống suốt 12 năm qua, chỉ giành chiến thắng ở hai hạt.

    Kết quả này giúp huyền thoại bóng đá 51 tuổi trở thành tổng thống thứ 25 trong lịch sử nước Cộng hòa Liberia. Ông đã lên Twitter cá nhân để gửi lời cảm ơn đến những người bỏ phiếu ủng hộ. "Với tình cảm sâu sắc, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người dân Liberia, đã tri ân tôi bằng lá phiếu hôm nay. Đây là niềm hy vọng lớn lao," Weah viết.

    Trước khi chiến thắng ở cuộc bầu cử năm nay, George Weah từng tham gia tranh cử năm 2005 nhưng thất bại trước Ellen Johnson Sirleaf. Người phụ nữ sinh năm 1938 sau đó trở thành Tổng thống thứ 24 của Liberia, cầm quyền từ 2006 đến nay và là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước nằm ở vùng Tây Phi. Bà Ellen từng đoạt giải Nobel hòa bình năm 2011.

     - Bóng Đá

     George Weah bên cạnh Paolo Maldini và Juergen Klinsmann tại lễ trao giải thưởng FIFA năm 1995. George Weah chiến thắng với 170 phiếu, hơn Maldini 90 phiếu.

    Khi còn làm cầu thủ, George Weah khoác áo nhiều đội bóng của châu Âu như AC Milan, Man City, Monaco, Chelsea và PSG. Vào năm 1995, sau khi giúp AC Milan giành Scudetto thứ 15 trong lịch sử, George Weah trở thành người châu Phi đầu tiên và duy nhất đến nay giành Ballon D'or và giải Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Weah được xem là tiền đạo giỏi bậc nhất trong thế hệ của ông.

    Weah sau này trở thành đại sứ bóng đá châu Phi với các hoạt động quảng bá nền bóng đá lục địa đen. Weah cống hiến cho Liberia rất nhiều, cả trên tư cách cầu thủ, huấn luyện viên lẫn nhà quản lý. Huyền thoại sinh năm 1966 thường xuyên bỏ tiền túi giúp đội tuyển Liberia tập luyện, thi đấu và không bao giờ đòi hỏi đặc quyền cho riêng mình.

    George Weah còn dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện, làm đại sứ thiện chí của UNICEF. George Weah là vị vua trong lòng người dân Liberia, được đặt biệt danh “King George”. Đáp lại kỳ vọng lớn của người dân, Weah quyết định tham gia chính trường. Sự nghiệp bóng đá lừng lẫy đã giúp ích cho ông trên con đường chính trị.

     - Bóng Đá

     George Weah được người dân trìu mến gọi là vị vua.

    Hoàng Anh | 21:23 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...