MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Canh bạc 12 triệu euro của Juve

    12:06 Thứ ba 27/06/2023

    BongDa.com.vn Timothy Weah, con trai của George Weah - huyền thoại bóng đá đồng thời là đương kim tổng thống Liberia, vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Juventus với mức phí 12 triệu euro sau khoảng thời gian chơi bóng trên đất Pháp.

     

    Timothy Weah ký hợp đồng với Paris Saint-Germain vào tháng 7/2017. Ban đầu, anh đá cho đội B, nhưng chỉ một năm sau, được đôn lên đội hình chính. Dù vậy, “Weah con” không có nhiều đất diễn tại Parc des Princes. Sau đó, đội bóng Thủ đô nước Pháp đã mang cầu thủ trẻ này cho Celtic mượn vào tháng 1/2019. Nhưng rồi, đúng 6 tháng sau, họ đã bán đứt anh cho Lille với giá 12 triệu euro, cùng bản hợp đồng 5 năm.

     - Bóng Đá

     Timothy vừa trải qua mùa giải khó khăn tại Lille.

    Cầu thủ người Mỹ gốc Liberia này đã trải qua 4 mùa bóng chơi cho Lille và tạo được một số ấn tượng nhất định. Tuy vậy, ở mùa giải năm nay, dù đội chủ quản cán đích ở vị trí thứ 5 tại Ligue 1 và có vé dự cúp châu Âu mùa sau, nhưng với cá nhân Timothy Weah, những màn trình diễn của anh không được như kỳ vọng.

    Timothy Weah ra sân 28 trận (18 lần đá chính) tại Ligue 1 mùa này với tổng số phút thi đấu là 1741, chỉ có 2 đường kiến tạo và không ghi nổi bàn thắng nào. Các thông số thống kê của anh cũng không ấn tượng. Trong mỗi 90 phút, cầu thủ có 1.13 pha dứt điểm, thực hiện 44.56 đường chuyền, tạo ra 0.82 key pass, có 1.70 tình huống rê bóng, 3.81 lần thắng tranh chấp tay đôi, 1.24 cú tắc bóng và 1.03 lần đánh chặn.

    Ngoài việc không duy trì được phong độ ổn định, Timothy Weah gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với hệ thống chiến thuật mới dưới thời huấn luyện viên Paulo Fonseca. Trong hệ thống 4-2-3-1 mà ông thầy người Bồ Đào Nha hay sử dụng, anh không thường xuyên được ưu tiên đá ở vị trí tiền đạo/tiền vệ cánh ưa thích, thay vào đó được giao phó nhiệm vụ của một hậu vệ biên.

     - Bóng Đá

     Weah không thể thích ứng khi bị xếp đá trái sở trường.

    Đây là điều khiến Timothy Weah không cảm thấy thoải mái và là nguyên do dẫn đến quyết định rời khỏi sân Pierre-Mauroy. Dù vẫn thể hiện được các ưu điểm về mặt tốc độ và sự khéo léo, nhưng khi đá hậu vệ, kỹ năng phòng ngự của anh còn rất nhiều hạn chế cũng như không tạo ra được sự kết nối nhịp nhàng với các đồng đội ở trung tâm hàng thủ.

    Mong muốn lớn nhất của Timothy Weah là được chơi đúng vị trí tiền đạo/tiền vệ cánh, hoặc có thể đóng vai trò trung phong. Việc Juventus đạt được thỏa thuận chiêu mộ “Weah con” là thương vụ phù hợp cho cả đôi bên. Với Bianconeri, sau một mùa giải biến động và buồn thảm, họ đang trong công cuộc tái thiết đội hình, rất cần những nhân tố trẻ trung và triển vọng. Còn với Timothy Weah, anh được dự báo sẽ có nhiều đất diễn, đá đúng sở trường, và là người thay thế lý tưởng cho Juan Cuadrado, năm nay đã 35 tuổi.

    Cha của Timothy Weah, ông George Weah, là cầu thủ châu Phi duy nhất từng đoạt Quả bóng Vàng châu Âu (hồi năm 1995) đến lúc này, thời còn khoác áo AC Milan. Đó là giai đoạn vàng son rực rỡ nhất trong sự nghiệp của người hiện đang là đương kim Tổng thống Liberia (nhậm chức vào tháng 1/2018). George cũng rất ủng hộ quyết định gia nhập Juventus của con trai mình, bởi ông cho rằng đó là môi trường lý tưởng để “Weah con” có thể nâng cao trình độ.

     - Bóng Đá

     Juve kỳ vọng sẽ thắng trong canh bạc 12 triệu euro.

    Timothy Weah được sinh ra ở Mỹ và anh đã chọn khoác áo đội tuyển quốc gia nước này thay vì Liberia. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã tạo dấu ấn ở cấp độ thế giới khi ghi bàn cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2022 (trận hòa xứ Wales 1-1). Nhưng để kế tục di sản và đạt tầm vóc lớn lao như người cha lừng lẫy của mình là cả một chặng đường dài phía trước.

    Đến Juventus là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Timothy Weah. Điều quan trọng, anh phải tiếp tục nỗ lực để cải thiện phong độ và biết chắt chiu nắm giữ từng cơ hội.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:36 27/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...