MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 'Qatar không quan tâm đến hành động ném chai, giày dép của CĐV UAE'

    11:17 Thứ năm 31/01/2019

    Đội tuyển Qatar đã vượt qua UAE với tỷ số 4-0 ở trận bán kết Asian Cup 2019, nơi diễn ra những cảnh tượng không đẹp mắt đến từ cổ động viên đội chủ nhà.

    Cuộc đối đầu giữa UAE và đội tuyển Qatar căng thẳng ở trận bán kết, khi các CĐV của nước chủ nhà đồng loạt la ó vào thời điểm tiếng quốc ca của Qatar vang lên.

    Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Qatar cuối trận đấu còn phải nhận "cơn mưa" giày, chai nước và nhiều vật thể lạ từ các CĐV trên khán đài ném xuống sân.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Qatar (áo đỏ) đè bẹp UAE với tỷ số 4-0 để lần đầu tiên bước vào trận chung kết Asian Cup. Ảnh: AFC.

    Trung vệ Tarek Salman là một trong những ngôi sao sáng nhất của Qatar, đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển tiếp tục giữ sạch lưới trước UAE, qua đó vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào trong suốt 6 trận đấu tại Asian Cup năm nay và lập kỷ lục trong lịch sử giải đấu cấp độ châu lục.

    Sau cuộc đối đầu căng thẳng này, Tarek cho biết các cầu thủ Qatar vẫn cảm thấy thoải mái bất chấp cảnh tượng không đẹp mắt diễn ra trên khán đài ở sân Mohammed bin Zayed, thành phố Abu Dhabi.

    Anh chia sẻ trên trang chủ AFC: "Chúng tôi nói chuyện với nhau và cảm thấy thoải mái. Cả đội nói với nhau rằng chúng tôi đang tham dự một trận đấu bình thường và không nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung thi đấu như những trận trước đó. Kết quả là chúng tôi đã thắng. Tôi vui mừng và tự hào về đội tuyển Qatar".

    Trong trận bán kết với UAE, Tarek đã thi đấu mà không có sự sát cánh của người đồng đội Bassam Al-Rawi, trung vệ bị treo giò vì phải nhận 2 thẻ vàng. Tuy nhiên bước vào trận đấu cuối cùng với đội tuyển Nhật Bản, anh hy vọng rằng đội tuyển Qatar sẽ tiếp tục thể hiện một màn trình diễn hiệu quả và giương cao chức vô địch châu Á vào ngày 1/2 tới.

    Tarek chia sẻ: "Đây là sự kiện vĩ đại của đất nước Qatar. Đây là lịch sử, lần đầu tiên Qatar gặt hái nhiều thành tích đến vậy ở giải đấu này. Chúng tôi đã đi đến trận chung kết với cầu thủ ghi bàn hàng đầu, cầu thủ kiến tạo hàng đầu và giữ sạch lưới trong suốt 6 trận. Điều này khiến chúng tôi tự hào về bản thân mình".

    "Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt như vậy, còn một bước nữa khi phải đối đầu với Nhật Bản và cần sớm hồi phục thể lực để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo", anh nói.

     - Bóng Đá

     Đối thủ của Qatar là Nhật Bản, đội bóng đã hạ gục Iran với tỷ số 3-0 ở bán kết. Ảnh: AFC.

    Asian Cup 2019 là lần đầu tiên đội tuyển Qatar lọt vào đến chung kết ở giải đấu châu lục. Tuy nhiên, Tarek khẳng định anh không hề cảm thấy ngạc nhiên trước những thành công hiện tại.

    Trung vệ 21 tuổi nhận định: "Tôi không ngạc nhiên với kết quả này, bởi chúng tôi thi đấu cùng nhau trong suốt 7 năm cùng với HLV Felix Sanchez như một tập thể, như những cầu thủ trẻ. Đây không phải là lần đầu chúng tôi gặt hái được thành tựu như thế này".

    "Năm 2016, chúng tôi đã vô địch U19 châu Á. Năm 2018, Qatar về thứ 3 ở cấp độ U23 châu lục, vậy nên đây không phải là lần đầu tiên. Mọi thứ diễn ra từng bước một", anh chia sẻ.

    Trước mắt đội tuyển Qatar là Nhật Bản, đội bóng giàu thành tích nhất Asian Cup với 4 lần vô địch. Tarek nhận định "Những võ sĩ Samurai xanh" sẽ một đối thủ khó chơi: "Trong mọi giải đấu, đội tuyển Nhật Bản đều gặt hái được thành công khi giành quyền vào chơi ở bán kết, chung kết, cho thấy họ là đội bóng rất mạnh".

    "Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng Qatar đã sẵn sàng cho trận chung kết. Chúng tôi hy vọng sẽ có trận đấu hấp dẫn khi đối đầu với Nhật Bản", Tarek kết luận.

    Bích Hiền | 06:55 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...