MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Những hung thần từng khiến Messi lẫn Ronaldo "tắt điện"

    13:30 Thứ sáu 02/06/2017

    BongDa.com.vn Không ai phủ nhận tài năng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, tuy nhiên, vẫn có những hậu vệ từng khiến cả hai phải "khóc hận".

    1. Arne Friedrich

    Hậu vệ người Đức đã bắt chết CR7 trong trận Tứ kết Euro 2008. Đây là cuộc đấu mà Cỗ xe tăng đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 với các bàn thắng của Schweinsteiger, Klose và Ballack. Ở phía bên kia chiến tuyến, hai pha lập công của Gomes và Postiga không đủ giúp Brazil châu Âu có vé đi tiếp. 

    Sau đó hai năm, Friedrich tiếp tục là hung thần của Messi trong mùa Hè trên đất Nam Phi. Lần này, Argentina của Messi hoàn toàn bất lực trước kỉ luật của người Đức. Các vũ công xứ Tango thua tan nát 0-4 và ít lâu sau đó, Diego Maradona phải từ chức HLV Argentina. 

    2. Leonardo Bonucci

    Những hung thần từng khiến Messi lẫn Ronaldo

     Bonucci là hung thần của Mesi lẫn Ronaldo. 

    Hẳn Ronaldo vẫn còn ấn tượng với cái tên Bonucci - người khiến anh phải khốn khổ trong cả hai lượt trận Bán kết Champions League mùa giải 2014/15. Trong thế buộc phải thắng trên sân Bernabeu (Real bị dẫn 1-2 sau trận lượt đi), Ronaldo chỉ có thể một lần nổ súng trên chấm phạt đền, trong khi Iker Casillas phải một lần vào lưới nhặt bóng sau pha làm bàn của Alvaro Morata.

    Năm nay, đến lượt Messi nếm trải cảm giác tồi tệ khi chạm trán với Bonucci. Xuyên suốt 180 phút, siêu sao người Argentina không tài nào vượt mặt lá chắn thép của Juve. Chung cuộc, Barca bị loại với tổng tỉ số 0-3. Còn Messi, anh đã trải qua trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp. 

    3. Ashley Cole

    Ở thời đỉnh cao phong độ, Ashley Cole là cầu thủ gieo rắc nỗi kinh hoàng với Messi lẫn Ronaldo. Với CR7, anh hiểu thế nào là độ khốc liệt của giải Ngoại hạng khi bị Cole theo sát trong những cuộc đối đầu với Arsenal (sau này là Chelsea). 

    Messi còn tồi tệ hơn. Anh chưa bao giờ ghi bàn vào lưới Chelsea. Đương nhiên, nguyên nhân là bởi cái bóng quá lớn của hậu vệ cánh người Anh. 

    4. Diego Godin

    Những hung thần từng khiến Messi lẫn Ronaldo

     Godin là đầu tàu của Atletico. 

    Dưới sự huấn luyện tài tình của ông Diego Simeone, Atletico trở thành một đội bóng hết sức khó chịu. Ở thời hoàng kim, nửa đỏ của thành Madrid có một bức tường phòng ngự cực kì vững chắc với đầu tàu là đội trưởng Godin. 

    Không nói đâu xa, tại La Liga mùa 2014/15, Atletico Madrid khiến Real Madrid phải nhận một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử với chiến thắng 4 sao. Ronaldo gần như đã "tàng hình" trên sân Calderon. 

    Tương tự với trường hợp của Messi, anh cũng không giúp đội nhà đi tiếp sau khi Barca thất thủ hai bàn không gỡ trước Atletico trong trận Tứ kết Champions League mùa giải 2015/16. Đến giờ đấy vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng của siêu sao số 10 khi anh liên tục bị Godin đốn ngã. 

    Xem lại trận đấu giữa Juve vs Barca:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 12:41 02/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...