Mùa trước, Premier League sở hữu cả 4 đại diện góp mặt ở các trận đấu cuối cùng ở lục địa già (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal). Sự kiện đó chưa bao giờ xảy ra trong thế kỷ mới, và dĩ nhiên nó chứng tỏ sự trở lại của người Anh trong bối cảnh người Tây Ban Nha đã thống trị lục địa già quá lâu...
Năm nay, sự đụng độ giữa hai nền bóng đá hàng đầu Châu Âu chắc chắn vẫn sẽ nảy lửa, với việc Real Madrid đối đầu Manchester City, trong khi Atletico Madrid có nhiệm vụ hạ gục đại diện đạt phong độ khủng khiếp nhất lịch sử (tại giải VĐQG) - nhà đương kim vô địch Châu Âu và thế giới - Liverpool!
Đối với riêng The Kop, họ được đánh giá rất cao ở mọi sân chơi mùa này vì đội hình đạt độ chín cần thiết. Thậm chí, chất lượng năm nay có thể tốt hơn nếu dựa trên "chỉ số cảm giác" - Liverpool rất khó thất thế, ngay cả khi họ chơi không mãnh liệt và luôn biết cách hạ đối thủ chỉ bằng một khoảnh khắc nhỏ.
Sáng nay, làng bóng đá Châu Âu được một phen chấn động với tin tức Barcelona cũng như Real Madrid bị loại khỏi Copa del Rey. Họ thua các đội chiếu dưới dù tung ra đội hình mạnh nhất có thể, chưa kể trước đó Atletico Madrid đã thất bại theo kiểu Man Utd từng bị MK Dons làm nhục dưới thời Louis van Gaal.
Đã rất lâu rồi cả 3 ông lớn ở La Liga lại phải ngậm ngùi rời sân chơi mà họ thống trị trong nhiều năm qua. Sự kiện này gợi cho chúng ta nhớ về thời kỳ đen tối của bóng đá Tây Ban Nha từ sau mùa giải 2001/02 cho đến trước thời điểm Blaugrana đả bại Arsenal ở Stade de France vào mùa hè năm 2006.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Liverpool và Chelsea nổi lên bên cạnh AC Milan thống trị Châu Âu. Nhưng vào thời điểm hiện tại, các đại diện ở Serie A không được đánh giá cao, trong khi Bayern Munich đã là bại tướng trước The Kop và cũng đang loay hoay với sự bế tắc trên băng ghế chỉ đạo.
Nhìn chung, ba đại diện ở Tây Ban Nha được coi như những ứng viên tốt nhất để hạ bệ người Anh trong mọi hoàn cảnh. Tuy vậy, cả Barca và cặp đôi thành Madrid đều gặp khó khăn riêng và ít nhất không cho nhiều người thấy rằng họ đủ tốt để chọi lại một Liverpool vô đối trong một năm trở lại đây.
Sân Nou Camp gặp binh biến lớn với vụ lùm xùm giữa Eric Abidal và siêu sao Lionel Messi. Sự việc tồi tệ đến mức TTCN mùa hè dù còn vài tháng nữa mới mở cửa, nhưng người ta đã hy vọng về viễn cảnh tiền đạo sinh năm 1987 rời đi để chuyển đến thành Manchester hoặc đâu đó ở Serie A.
Real Madrid thực tế cũng chưa trở lại sau thời kỳ Cristiano Ronaldo. Họ mua Eden Hazard và đang "nuôi báo cô" cầu thủ người Bỉ, trong khi đội hình đó đã bắt đầu già hóa với gần chục ngôi sao đã bước qua tuổi 30. Còn lại Atletico Madrid đang "sống dở chết dở" với món hàng hơn trăm triệu Joao Felix.
Tất nhiên, chưa thể nói Liverpool sẽ tiếp tục phá nát Châu Âu nếu chỉ nhìn vào hành trình vô địch của họ mùa trước và phong độ 24/25 trận thắng tại Premier League mùa này, nhưng xét vào tình hình thực tế, có lẽ đại diện vùng Merseyside đang được đánh giá cao nhất, điều đó không vấp phải nhiều ý kiến trái chiều!
Klopp nói về Mane: