MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Ngọc Duy và Quốc Long hòa mình vào ăn mừng cùng đội bóng cũ trong ngày trở lại

    05:40 Thứ sáu 14/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người cũ của Hà Nội FC là Ngọc Duy và Quốc Long đã không quên tri ân và ăn mừng với đội bóng Thủ đô.

     - Bóng Đá

    Là người cũ của Hà Nội T&T (tiền thân Hà Nội FC hiện tại), cả Ngọc Duy và Quốc Long đã có ngày trở về đầy cảm xúc tại sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Đây là trận đấu thuộc trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 của V-League 2019 giữa đội chủ nhà Hà Nội FC và đội khách Sài Gòn FC. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Dù đã rất cố gắng, nhưng Ngọc Duy và Quốc Long không thể giúp đội chủ quản có được kết quả tốt trước đội bóng cũ. Cũng ngay sau trận đấu, những trụ cột 1 thời của Hà Nội FC đã không quên tri ân Ban lãnh đạo, BHL và người hâm mộ Thủ đô. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch CLB Hà Nội cũng đã ôm chầm lấy những "đứa con cưng" một thời của mình khi còn khoác áo đội bóng Thủ đô từ năm 2009. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Ngoài Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, HLV Chu Đình Nghiêm thì các cộng sự trong BHL đội bóng cũng đã bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho hai cầu thủ này. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

    Ngay sau đó, cả Ngọc Duy và Quốc Long cũng đã hòa mình vào màn ăn mừng quen thuộc của đội bóng Thủ đô như kiểu Viking. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Có thể thấy, tình cảm mà hai cầu thủ này dành cho đội bóng đã mang lại những điều tốt đẹp trong quá khứ cho mình là rất sâu đậm. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Quốc Long thẫn thờ trước màn chào mừng của hội cổ động viên Hà Nội. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

     Còn Ngọc Duy cũng thể hiện tình cảm của mình khi cùng ăn mừng với đội bóng Hà Nội FC, dù đội bóng chủ quản thất bại. Ảnh: Minh Anh.

     - Bóng Đá

    Hình ảnh thể hiện mối tình đậm sâu của người cũ cũng như người mới và người còn ở lại tại Hà Nội FC. Ảnh: Minh Anh.

    Minh Anh | 23:50 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...