MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Neymar: Không yêu đừng nói lời cay đắng!

    16:02 Chủ nhật 14/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mọi thứ giờ đây chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí của ngôi sao đến từ xứ sở Samba?

    Neymar từng chọn PSG

    Mùa hè 2017, sau 4 mùa giải thi đấu thăng hoa và đặc biệt cống hiến trong màu áo Barcelona, Neymar thực hiện thương vụ chuyển nhượng gây chấn động làng túc cầu thế giới. Ngôi sao người Brazil đồng ý chuyển sang Paris Saint-Germain với mức phí 200 triệu bảng, cao nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Mọi thứ từ những lời hứa hẹn của thượng tầng PSG, cho đến cuộc sống giàu sang và xa hoa ở thủ đô Paris tráng lệ sẵn sàng chào đón Neymar. Rời Barcelona, lúc bấy giờ chắc hẳn tiền đạo sinh năm 1992 đã nghĩ, anh muốn "thoát" khỏi Lionel Messi để vươn mình trở thành siêu sao số 1 thế giới.

    Neymar: Không yêu đừng nói lời cay đắng! - Bóng Đá

    Neymar từng chọn rời bỏ Barca để đến PSG. 

    Mặc dù vậy, sau 2 mùa giải chơi cho đội chủ sân Parc des Princes, mùa hè 2019, Neymar bất ngờ lên tiếng muốn rời nước Pháp để trở về Tây Ban Nha, đầu quân cho CLB cũ Blaugrana. Quyết định này của ngôi sao đến từ xứ sở Samba có thể khiến cho giới túc cầu ngạc nhiên. Nhưng đối với những người theo dõi sát sao sự nghiệp của Neymar sẽ hiểu được, anh ta hẳn đã trăn trở rất nhiều. Thời điểm hiện tại, dường như chỉ có trở về Camp Nou mới là "cứu cánh" thật sự cho sự nghiệp đang ngày một xuống dốc của "sát thủ" Châu Âu một thời.

    Những lời hứa hẹn của thượng tầng PSG về chức vô địch Champions League chẳng thấy đâu, trong khi Neymar cứ bận vật lộn với chấn thương dài hạn, mở ra cơ hội cho Kylian Mbappe trở thành ngôi sao sáng nhất ở Parc des Princes. Chính vì lẽ đó, giờ đây tầm ảnh hưởng của siêu sao người Brazil cũng đã bị hạn chế rất nhiều.

    Mọi thứ giờ đây đã sụp đổ

    Quyết định muốn rời PSG của Neymar là quá rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, khi mà Barcelona chưa có động thái gì rõ ràng, bản thân ngôi sao người Brazil lại tỏ thái độ bất cần, rũ bỏ và trốn chạy khỏi Parc des Princes. Lời triệu tập trở về PSG cùng các đồng đội của BLĐ đội bóng không thể khuất phục được Neymar, anh vẫn đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, nơi mà tái khẳng định 1 lần nữa Neymar chẳng muốn quay về Paris một chút nào.

    Neymar: Không yêu đừng nói lời cay đắng! - Bóng Đá

    Neymar đã chẳng còn muốn về nước Pháp.

    2 năm trước, cũng chính Neymar từng rời bỏ Camp Nou dứt khoát để sang PSG. Giờ đây, sau 2 năm, khi mà mọi thứ thay đổi quá nhiều cũng là lúc chính kiến trong Neymar thay đổi. Ngôi sao sinh năm 1992 hiểu rõ đâu mới là bến đỗ phát triển sự nghiệp tốt nhất của bản thân, tuy nhiên cách mà Neymar lựa chọn đối mặt và giải quyết vấn đề thực sự là nổi loạn và đáng thất vọng.

    Bởi thế, Neymar à, nếu không yêu PSG nữa cũng đừng nói lời cay đắng, mà hãy ra đi như một người đàn ông với lối ứng xử chuyên nghiệp!

    Minh Trí | 15:40 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...