MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Neymar đá penalty cho PSG, Cavani là người đầu tiên đến chia vui

    23:31 Thứ bảy 30/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Người đá penalty cho PSG cuối cùng cũng được xác định, đó là Neymar thay vì Edison Cavani.

    Còn nhớ trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Lyon ở vòng 6 Ligue 1, mâu thuẫn gay gắt đã xảy ra giữa Neymar với Cavani. Khi tiền đạo người Uruguay chuẩn bị thực hiện cú sút 11m, thì Neymar tiến đến ngỏ ý muốn lãnh trách nhiệm. Nhưng Cavani đã một mực từ chối yêu cầu của Neymar khiến cựu ngôi sao Barcalona phải quay đi trong vẻ khó chịu.

    Neymar đá penalty, Cavani là người đầu tiên đến chia vui - Bóng Đá

     Cavani và Neymar đã giải quyết xong mâu thuẫn.

    Kế đó, hàng loạt những điều không hay ho giữa 2 ngôi sao hàng đầu PSG đã được giới truyền thông dựng lên. Thậm chí tờ báo Pháp El Pais đưa tin Cavani đã nhận được đề nghị nhường đá penalty cho Neymar để nhận 1 triệu euro. Nhưng cựu ngôi sao Napoli vẫn kiên quyết từ chối vì danh dự của mình.

    Sau tất cả, mâu thuẫn của Cavani và Neymar đã được giải quyết. Họ cùng nhau chơi rất hay giúp PSG đánh bại Bayern Munich tại Champions League. Về Ligue 1, họ có màn hủy diệt 5-1 trước Bordeaux chỉ sau 45 phút thi đấu.

    Đáng chú ý ở phút 41 trận đấu với Bordeaux, Otavio để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài xác định đó là quả penalty cho PSG và Neymar là người thực hiện cú sút 11m. Anh dễ dàng ghi bàn. Không ai khác, Cavani là người đầu tiên chúc mừng Neymar. Trước đó, Neymar cũng có pha kiến tạo cho Cavani ghi bàn rồi ôm nhau ăn mừng rất thắm thiết.

    Xem lại bàn thắng từ chấm 11m của Neymar:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 23:00 30/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...