MỚI NHẤT :
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Mơ World Cup, cần vô địch SEA Games

    00:21 Thứ năm 13/04/2017 | 1

    “Muốn giành vé dự World Cup phải xác định vượt qua Thái Lan ở VCK giải nữ châu Á 2018. Vì vậy, tôi cần các học trò vô địch SEA Games 2017 để có động lực thắng Thái Lan” - HLV Mai Đức Chung cho biết về sự chuẩn bị sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam.

    Thắng Myanmar 2-0 tối 11-4 tại Hà Nội trong một trận đấu chỉ cần hòa để giành vé duy nhất bảng D dự vòng chung kết (VCK) Giải Bóng đá nữ châu Á 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tháng 8 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở SEA Games 2017 tại Malaysia với tham vọng vô địch để lấy đó làm động lực hướng đến giấc mơ World Cup từng dang dở năm 2014.

    Khi nhận lời trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Chung từng tâm sự: “Tôi luôn mơ ước sẽ được cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự một VCK World Cup nữ.” Đến sáng 12-4, HLV này bày tỏ: “Nhưng rõ ràng, từ đây đến giấc mơ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

    Ở VCK Giải Bóng đá nữ châu Á 2018, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng (bảng 5 đội) vào thẳng World Cup 2019 tại Pháp, đội xếp thứ ba của 2 bảng sẽ tranh play-off 2 lượt trận đi - về, đội thắng sẽ giành suất thứ 5 của châu Á dự World Cup nữ. Điều này tiếp tục mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam vì ngoài 4 đội bóng mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc gần như chắc chắn có vé chính thức dự World Cup, suất còn lại nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh của thầy trò Mai Đức Chung với Thái Lan (dù chúng ta không chủ quan trước chủ nhà Jordan).

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Myanmar 2-0. Ảnh: Hải Anh.

    Năm 2014, tuyển nữ Việt Nam từng để mất vé vào tay đội Thái Lan ngay trên sân nhà Thống Nhất. Sau đó, đội chấp nhận trẻ hóa lực lượng nhưng khá thú vị là nhiều gương mặt mới lại nhanh chóng thể hiện được năng lực. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã không còn dễ dàng bị bắt nạt. Bằng chứng là đội càng đá càng hay ở vòng loại bảng D và chơi bản lĩnh trước Myanmar dù gặp khó khăn trong 45 phút đầu.

    “Tôi đã nói với các cầu thủ là họ phải giữ được nhịp độ trận đấu và không được cuốn theo đối thủ. Phải tỉnh táo, giữ được khoảng cách giữa các tuyến, nếu không sẽ phải chạy theo đối phương rất nhiều. Các cầu thủ đều làm được,” ông Mai Đức Chung cho biết.

    Theo nhà cầm quân 66 tuổi từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ, 2 cầu thủ ông kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở đấu trường châu lục là Tuyết Dung và Huỳnh Như. “Họ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Đó là ghi bàn vào lưới Myanmar. Khi nhìn Tuyết Dung thi đấu, tôi nghĩ nhiều tới... Messi. Còn Huỳnh Như dù thể hình nhỏ bé nhưng lại là một mẫu tiền đạo dám càn lướt, có tốc độ và khả năng phối hợp bật tường với đồng đội rất tốt. Huỳnh Như còn có khả năng phán đoán tình huống bẩm sinh của một tiền đạo. Đó cũng chính là điểm mạnh giúp em ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.” HLV Mai Đức Chung tự hào.

    Thái Lan vẫn là đối thủ lớn

    Theo HLV Mai Đức Chung, đội đã đạt mục tiêu bước đầu là giành vé đến Jordan nhưng mục tiêu gần nhất là chiếc HCV SEA Games 2017.

    HLV trưởng đội nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Trong khu vực Đông Nam Á, đối thủ lớn nhất của chúng ta vẫn là Thái Lan. Vì thế, chúng ta cần phải cải thiện từng ngày.”

    Minh Ngọc | 22:03 12/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...