Ngay từ đầu, quyết định chọn Hull City của Marco Silva đã là một hướng đi đầy dũng cảm. Ông phải đối mặt ngay lập tức với những khó khăn của Hull City trong giai đoạn tháng Giêng, gánh trọng trách giúp đội bóng trụ hạng thành công bất chấp đống đổ nát của người tiền nhiệm.
Truyền thông Anh quốc khi đó không ngừng soi mói, mỉa mai Silva vì không rõ những thành tích mà ông đạt được lúc trước. Họ không biết rằng Silva từng giúp Olympiacos vô địch Hy Lạp chỉ một năm sau khi đưa Sporting đến ngôi vô địch Cúp quốc gia Bồ Đào Nha.
Họ cũng không nhớ Silva được mệnh danh là ‘HLV của mùa giải’ vì khả năng tạo ra thành công gần như tức thì. Trước đó, ông đưa một CLB nhỏ bé như Estoril lên giải hạng hai rồi Primeira Liga, không lâu sau đó, đội bóng này góp mặt tại Europa League.
Vì truyền thông Anh và một vài chuyên gia không hiểu biết nhiều về Silva, nên ông đã giúp họ tỏ tường nhiều điều mới mẻ. Trước khi ông đến, Hull City chỉ giành thắng lợi trong 3 trận đấu, có mặt ông, đội bóng thắng 6 trong 16 trận, trong đó có những lần thi đấu ấn tượng trước Liverpool và Manchester United. Không những vậy, họ còn tạo ra chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà, nhen nhóm hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh cho Bầy hổ.
Thật không may, những mong ước của Hull cuối cùng đã bị tiêu tan, đội bóng xuống hạng trong nỗi buồn không diễn tả thành lời. Silva không làm gì sai, nhưng có lẽ ông đã đến đội bóng quá muộn. Nhiều NHM Hull City đang tiếc nuối và tự hỏi rằng nếu Silva dẫn dắt đội bóng ngay từ đầu mùa, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.
Mùa tới, Silva có cơ hội làm điều đó ở Hull nếu quyết định không ra đi. Đội bóng vùng Yorkshire dĩ nhiên muốn giữ chân Silva, khi mời ông về hồi tháng Giêng, họ đã thêm điều khoản xuống hạng vào hợp đồng, bất chấp kết quả có ra sao, chiến lược gia 39 tuổi vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của BLĐ.
Nhưng Silva muốn ra đi và hoàn toàn có quyền để làm điều đó. Ưu tiên của ông vẫn là những giải đấu ở cấp cao nhất, không ít đội bóng đang để ý đến Silva nhờ ấn tượng mà ông tạo ra tại Hull City. Nhưng nơi nào là phù hợp nhất?
Những đội bóng ở Anh như Southampton và Leicester City đang có ý định mời Silva về làm việc, ngay cả Inter Milan cũng cân nhắc việc này. Tuy nhiên, sẽ không đâu thích hợp bằng Bồ Đào Nha, nơi Silva bắt đầu những bước đi đầu tiên trong nghiệp huấn luyện.
Ông sẽ không trở về Estoril bởi Silva đang hướng đến những cấp bậc cao hơn trong sự nghiệp. Trở về Sporting Lisbon? Lại càng không thể, chẳng có lí do gì để Silva quay lại đội bóng đã vô cớ sa thải mình.
Tháng 6 năm 2015, dù đã giúp Sporting giành chức vô địch Cúp quốc gia, danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008, Silva vẫn bị sa thải vì lí do ngoài chuyên môn. Chỉ vì không mặc áo đồng phục của Sporting trong trận chung kết, Silva ngậm ngùi bị đẩy đi không thương tiếc. Hành động quá bất nhẫn của Sporting khiến họ nhận hậu quả lớn, kể từ khi Silva đi, đội bóng không có thêm danh hiệu nào nữa.
Trong số 3 đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha lúc này, Porto là điểm đến tối ưu cho Silva, trên thực tế, đội chủ sân Estadio do Dragao cũng đã ngỏ lời với Silva trong vài ngày vừa qua.
Mùa hè năm ngoái, Porto đã bổ nhiệm Nuno, cựu thủ môn của đội bóng, dẫn dắt Những chú rồng. Khi ký hợp đồng, BLĐ Porto cũng nói rõ, nếu không thể lật đổ Benfica, Nuno sẽ mất việc. Thực tế thì Benfica tiếp tục vô địch Primeira Liga và Nuno chỉ còn biết đếm ngày rời Dragao.
Lẽ ra Porto phải mời Silva từ năm 2014 hoặc 2015, khi đó ông còn là HLV Estoril. Đội bóng nhỏ bé của Silva hành quân đến sân Dragao đầy hùng vĩ, nhưng lại quật ngã những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất giải đấu bằng một cách không thể thuyết phục hơn. NHM Porto sẽ nhớ trận đấu ấy rất lâu, vì đó là lần đầu tiên đội bóng của họ thất bại trên sân nhà kể từ năm 2008.
Porto đã chậm một lần để Silva rơi vào tay Sporting, nhưng đối thủ này lại không biết giữ lấy nhân tài, nên Dragões không thể tiếp tục đi theo vết xe đổ năm xưa. Cái tên ‘truyền nhân Mourinho’ không phải hữu danh vô thực, bởi Silva đã chứng minh năng lực tại Estoril, Sporting và cả Olympiacos.
Mourinho đã cho cả thế giới biết đến ông từ Porto, nơi này cũng chắp cánh cho ‘Mourinho đệ nhị’ Andre Villas-Boas. Giờ đây, cánh cửa tại Dragao một lần nữa mở ra đón chào Silva gia nhập. Ông đã vun vén rất nhiều thứ trong quá khứ và giờ là lúc tiến qua cánh cửa kia, bắt đầu thu hoạch thành quả mình dày công làm được. Một ngày nào đó, sẽ không ngạc nhiên khi ông được hàng tá CLB xếp hàng chào đón, đồng thời cũng rất nhiều người khác mong có được biệt danh 'truyền nhân của Marco Silva'.
Video những khoảnh khắc đáng nhớ của Silva tại Olypiacos