MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Long An cần kinh phí để làm lại

    09:30 Thứ hai 06/11/2017

    Nguyên Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm cho rằng đội bóng cần tìm thêm nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp ngoài mới hy vọng trở lại được V-League 2019.

    Sau sự cố phản ứng trọng tài, buông trận đấu ở sân Thống Nhất, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm bị cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. Tuy nhiên, sau khi đội nhà rớt hạng, em trai của ông bầu Võ Quốc Thắng vẫn là người buồn nhất. Ông bày tỏ nỗi lòng về những trăn trở đối với đội bóng nhà trước nhiều khó khăn sắp tới khi xuống chơi tại Giải Hạng nhất năm 2018.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Long An buồn bã chia tay V-League sau một mùa giải quá nhiều biến động Ảnh: Quang Liêm.

    "Sau sự cố ở sân Thống Nhất, Long An xuống dốc không phanh. Chúng tôi đưa Minh Phương về làm HLV trưởng, nỗ lực từng trận đấu nhưng may mắn liên tục ngoảnh mặt khi nhiều trận mất điểm ở những phút cuối, nếu không thì bây giờ đã có cơ hội trụ hạng. Tôi và thành viên ban huấn luyện cũ bị cấm hoạt động bóng đá thì không sao, chứ Quang Thanh và Minh Nhựt là trụ cột, thủ lĩnh tinh thần mà cùng bị treo giò 2 năm thì đội như rắn mất đầu, không gượng dậy nổi" - ông Nhiệm chia sẻ.

    Đây không phải lần đầu tiên Long An rớt hạng nhưng khác với năm 2011, để phấn đấu trở lại chơi ở V-League 2019 là một chặng đường không hề đơn giản, khi bài toán kinh phí đè nặng lên CLB. "Tôi không có tư cách để nói gì về tình hình đội bóng trong thời gian tới, mọi chuyện do Hội đồng quản trị quyết định. Tuy nhiên, việc có giữ lại Minh Phương làm HLV ở giải Hạng nhất hay không, việc duy trì nguồn lực cầu thủ ở đội như thế nào, điều tiên quyết là phải tìm được nguồn ngân sách. CLB Long An phải có kinh phí, tìm được nhà tài trợ và nhận được sự hỗ trợ ngân sách dồi dào thì mới nói đến chuyện đua lên hạng V-League 2019" - ông Nhiệm chia sẻ.

    Cũng giống như rất nhiều đội bóng khác ở V-League, Long An là CLB phải chi rất nhiều nhưng nguồn thu từ bán vé, bán áo cổ vũ chẳng được bao nhiêu. Sân Long An mỗi trận chỉ thu hút 2.000-3.000 khán giả, dù đồng hành nhiệt tình cùng đội bóng trong suốt mùa giải nhưng không thế lấy tiền bán vé ít ỏi để bù vào số tiền tổ chức trận đấu. Cộng thêm những thất bại liên tục khiến hình ảnh đội bóng Long An không thu hút được sự chung tay từ doanh nghiệp tỉnh nhà.

    "Ai cũng thấy Long An thân cô thế cô ở V-League, không bao giờ có chuyện "đi đêm" với trọng tài hay có tình trạng 3 đi 3 về mà báo chí hay ám chỉ ở nhiều đội bóng. Ngày trước, chúng tôi có lực lượng nội binh mạnh, có nguồn tài chính tốt để đầu tư ngoại binh thủ chất lượng nên chẳng sợ ai. Còn bây giờ, lực lượng trình độ sàn sàn tầm trung, lại không có quan hệ nên thiệt thòi hơn nhiều đội là đương nhiên. B.Bình Dương cũng chẳng cần quan hệ gì cả, lực lượng mạnh là vô địch V-League cách đây 2 năm. Còn bây giờ, hạn chế đầu tư là trầy trật ngay, Long An cũng như vậy" - cựu chủ tịch CLB Long An phân tích. 

    Sanna Khánh Hòa nuôi mộng vô địch

    Đánh bại XSKT Cần Thơ 2-1 ngay trên sân khách, Sanna Khánh Hòa đã tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 24 V-League, chỉ kém các đội dẫn đầu 1 điểm. Trong khi đó, do điều kiện thời tiết thất thường sau cơn bão số 12, Ban Tổ chức V-League quyết định hoãn trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh sang ngày 10-11. Vì vậy, Hà Nội FC đã tận dụng chiến thắng 4-0 trước CLB TP HCM để tạm vươn lên dẫn đầu với 42 điểm.A.Dũng.

    Minh Ngọc | 04:31 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...