Mùa hè năm 2000, Luis Figo đã trở thành điểm nóng khi chuyển từ Barcelona sang Real Madrid. Rõ ràng với mối quan hệ của 2 đội bóng này, hành động của Figo đã khiến anh phải nhận lấy rất nhiều sự chỉ trích từ các Cule.
Và nếu bạn chưa biết, thì thời điểm Figo trở lại Camp Nou, thậm chí đã có một chiếc đầu lợn được ném xuống sân từ một cổ động viên quá khích. Thời điểm bấy giờ, đây là một sự kiện thực sự gây chấn động.
Mùa hè năm nay sẽ là tròn 20 năm kể từ ngày Figo tự biến mình thành một "gã Judas" trong mắt các CĐV Barca. Và mới đây, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha đã lên tiếng nói về phi vụ tai tiếng năm xưa của mình với Movistar.
"Mùa hè này sẽ là tròn 20 năm kể từ ngày ông ký hợp đồng với Real Madrid. Tôi tưởng tượng ông sẽ ăn mừng với một ly rượu trắng cùng với một chiếc thủ lợn" - nhà báo Susana Guasch nói.
Figo đáp:
"Tôi đã chuẩn bị một chiếc thủ lợn lớn cho ngày thứ 6 đó."
Ở một diễn biến khác, bên cạnh phát biểu về thương vụ tai tiếng năm xưa, mới đây Figo cũng đã có những chia sẻ về việc đáng lý ra Kền kền trắng đã có thể chiêu mộ một cái tên ở phiên chợ Đông vừa qua.
Những bàn thắng đẹp nhất thập kỷ vừa qua của Barca: