MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • RFEF định đoạt kết quả La Liga, báo tin buồn cho Barca, Real Madrid và Atletico?

    09:46 Thứ sáu 17/04/2020

    BongDa.com.vn Dịch COVID-19 đang khiến cho La Liga 2019 – 2020 nhiều khả năng sẽ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa dịch bệnh COVID-19

    Vào thời điểm này, cả thế giới đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Tây Ban Nha là 1 trong những vùng dịch lớn nhất. Vậy nên, mọi hoạt động giải trí, lễ hội, thể thao đều không thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

    La Liga cũng đã bị hoãn vô thời hạn. Mới đây, ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga, đã tiết lộ rằng sẽ có 3 phương án để tổ chức giải đấu này. Cụ thể, La Liga sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 28/5 và kéo dài cho đến tháng 6. Ngoài ra, nếu tình hình trở nên phức tạp, giải đấu sẽ quay trở lại vào ngày 6/6 và chậm nhất là ngày 28/6.

    Song, những phương án do Javier Tebas đề ra đang vấp phải sự phản đối gay gắt. Bên cạnh diễn biến khó lường của dịch COVID-19, các CLB cũng cần có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi thi đấu trở lại. Vậy nên, Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã đề ra 1 giải pháp khác.

    Coronavirus: FA propose no La Liga champions, Barca, Real Madrid in UCL - sources - Bóng Đá

     Barcelona và Atletico Madrid sẽ cảm thấy không vui với ý tưởng của RFEF.

    Theo ESPN, La Liga 2019 – 2020 sẽ không có nhà vô địch, đồng thời, suất dự cúp châu Âu sẽ được trao cho các đội bóng theo thứ tự trên bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại. Cụ thể, Barcelona, Real Madrid, Sevilla và Real Sociedad sẽ tham dự UEFA Champions League, còn Getafe và Atletico Madrid sẽ chơi ở đấu trường Europa League. Ngoài ra, nếu trận chung kết Copa del Rey không thể diễn ra, suất dự Europa League còn lại sẽ thuộc về Athletic Bilbao, bởi đối thủ của họ là Real Sociedad đang đứng thứ 4 tại La Liga.

    Nếu điều này xảy ra, Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid sẽ cảm thấy không vui. Do đó, không khó hiểu khi kế hoạch của RFEF đang bị phản đối. Song, rất có thể, 3 “ông lớn” của La Liga sẽ phải đón nhận tin dữ bởi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha có thẩm quyền đưa ra phán quyết cuối cùng.

    Faro | 09:16 17/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...