MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Không phải Man Utd hay Juve, đây mới là CLB Tevez yêu mến nhất

    07:57 Thứ bảy 27/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Argentina đã chỉ ra đội bóng ở châu Âu khiến anh dành nhiều tình cảm nhất.

     

    Tài năng của Tevez

    Tiền đạo Carlos Tevez đang dần bước sang những chương cuối cùng của sự nghiệp. Sau khoảng thời gian dài thi đấu trong màu áo hàng loạt các CLB hàng đầu châu Âu như Manchester United, Manchester City và Juventus, ngôi sao người Argentina đã chọn đội bóng quê hương, Boca Juniors làm điểm dừng chân cuối cùng.

    Tevez đầu quân cho đội chủ sân La Bombonera vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2015, hai năm sau đó, anh chuyển đến chơi tại CLB SH Shenhua rồi tái hợp cùng CLB vào tháng Giêng năm 2018.

    Đội hình Juventus tham dự trận chung kết UEFA Champions League 2015 giờ ra sao - Bóng Đá

     Tevez đang bước sang những năm tháng cuối sự nghiệp.

    Thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa tiền đạo 36 tuổi và Boca Juniors đã chính thức hết hạn, vì vậy thượng tầng đội bóng đang đề nghị anh ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 12 tháng, nhưng Tevez chỉ đồng ý chơi thêm 6 tháng nữa rồi quyết định giải nghệ.

    Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Radio La Red, cựu ngôi sao Man Utd đã tiết lộ những hảo thủ mà anh muốn sát cánh ở trận đấu chia tay sân cỏ. Đáng chú ý, Tevez muốn cả Messi lẫn Ronaldo sát cánh cùng anh nơi hàng công.

    "Nếu tôi phải tập hợp đội bóng, đội hình đó sẽ bao gồm Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Leo Messi và Wayne Rooney." Tevez chia sẻ.

    "Tôi không muốn nói trước điều gì về tương lai, bởi tôi không muốn đi ngược lại với những lời nói của mình. Tất nhiên tại Argentina, tôi chỉ yêu mến duy nhất Boca Juniors, nhưng tôi cũng muốn trở về West Ham ...  bởi trong số các CLB tại châu Âu mà tôi từng thi đấu, tôi yêu CLB đó nhất."

    Trường Sơn | 07:27 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...