MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV Phan Thanh Hùng: Chúng tôi đã gặp may mắn

    22:41 Thứ tư 28/06/2017

    BongDa.com.vn Sau 4 trận đấu chỉ biết hòa và thua, cuối cùng Than Quảng Ninh cũng đã biết cách giành chiến thắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra vô cùng hài lòng với những gì các học trò đã làm được.

    Phải nhờ đến bàn phản lưới nhà của Đình Nhơn ở những phút cuối trận, Than Quảng Ninh mới có thể nhọc nhằn giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa. Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đội nhà đã may mắn, tuy nhiên ông vô cùng hài lòng với những gì các học trò đã làm được: “Như các bạn đã thấy, Khánh Hòa chơi phòng ngự hay và phản đòn rất nguy hiểm. Chúng tôi đã may mắn trong trận đấu này. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi trận hòa và thua của chúng tôi, điều đã ám ảnh các cầu thủ rất nhiều. Họ chỉ ghi được hai bàn và rất hay mắc lỗi ngớ ngẩn trong những trận đấu vừa qua. Sau trận đấu này, tôi cảm thấy rất hài lòng, bên cạnh đó cũng nhìn ra rất nhiều điều có thể giúp các cầu thủ chơi tốt hơn.”

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng.

    Khi được hỏi về người hùng Dyachenko, vị HLV 56 tuổi này cho biết chân sút người Nga là một sự bổ sung tuyệt vời cho Patiyo: “Thực tế Patiyo không phải là một cầu thủ tồi, nhưng vị trí hợp với cậu ấy là đá lùi và dạt biên, vì thế chúng tôi rất cần mẫu cầu thủ mạnh mẽ, tì đè tốt.”

    Ở phía đối diện, HLV Võ Đình Tân cảm thấy vô cùng tiếc nuối bởi các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình: “Đây là trận thua đáng tiếc của S.Khánh Hoà. Toàn đội đã nỗ lực trong cả trận đấu nhưng vì không may mắn trong phút cuối nên đã thất bại. Buồn tất nhiên là điều không thể tránh khỏi nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi cần phải nỗ lực hơn ở những trận đấu tới.”

     - Bóng Đá

     May mắn giúp Than Quảng Ninh giành 3 điểm.

    Có 3 điểm quý giá, Than Quảng Ninh đã vượt qua chính đối thủ trong trận đấu này và leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Thanh Hóa xuống còn 6 điểm. Còn với Sanna Khánh Hòa, họ vẫn còn rất nhiều điều phải chứng tỏ để khẳng định tham vọng “hóa rồng” ở V-League.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:30 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...