MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Người hùng Real nhắc khéo tuyển Tây Ban Nha

    18:26 Thứ tư 14/02/2024

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ The Athletic, tiền vệ Brahim Diaz của Real Madrid đặt mục tiêu được góp mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha ở loạt trận quốc tế vào tháng 3 tới.

    Rạng sáng nay, Diaz đã trở thành vị cứu tinh của Real khi siêu phẩm sút xa của ngôi sao người Tây Ban Nha ở phút 48 trở thành bàn thắng duy nhất giúp Los Blancos đánh bại RB Leipzig trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng ⅛ Champions League. Kết quả trên giúp đoàn quân Ancelotti có lợi thế lớn bởi ở trận lượt về, Kền Kền Trắng sẽ được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu. 

    Kể từ khi trở về Real sau 3 mùa giải chơi bóng theo dạng cho mượn tại AC Milan, Diaz luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm dù không được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội đá chính thường xuyên. 

    Sau 26 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Kền Kền Trắng mùa này, tiền vệ 24 tuổi đã ghi được 7 bàn thắng, đồng thời có 2 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công.

    Trước phong độ không tồi được thể hiện thời gian qua, Diaz khát khao có cơ hội thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha trong loạt trận thi đấu quốc tế diễn ra vào tháng 3 tới, theo nguồn tin từ The Athletic. 

    In-form Real Madrid star hoping for Spain national team call-up next month - Bóng Đá

     Diaz muốn được cống hiến cho tuyển Tây Ban Nha. 

    Trong quá khứ, Diaz mới chỉ có 1 lần ra sân cho tuyển xứ Bò Tót vào năm 2022. Trên lý thuyết, cầu thủ sinh năm 1999 còn có thể đại diện cho tuyển Morocco nhưng cựu sao Milan vẫn mong muốn được cống hiến cho La Roja. 

    Truyền thông Tây Ban Nha trước đó cũng từng dự đoán Diaz sẽ sớm được HLV Luis de la Fuente trao cơ hội thi đấu cho tuyển quê nhà.

    Việt Tùng | 17:56 14/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...