MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • HLV Chu Đình Nghiêm: "Hà Nội không e ngại Shandong Luneng"

    23:54 Thứ bảy 16/02/2019 | 1

    HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Siêu cúp 2018 giúp Hà Nội có thêm nhiều sự tự tin trước chuyến làm khách tại Trung Quốc gặp đối thủ Shandong Luneng ở vòng loại AFC Champions League.

    Đánh bại B.Bình Dương với tỷ số 2-0, Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia 2018 trên sân Hàng Đẫy. Danh hiệu này giúp cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thêm rất nhiều động lực và sự tự tin trước chuyến làm khách đầy khó khăn trước Shandong Luneng ở vòng loại AFC Champions League ngày 19/2 tới.

    Chia sẻ với báo chí sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Siêu cúp có nhiều ý nghĩa, đầu tiên là trận đấu khai xuân đầu năm. Việc giành Siêu cúp tạo động lực cho toàn đội hướng tới nhiều mục tiêu trong năm 2019. Sự khởi đầu suôn sẻ này khiến cá nhân tôi rất vui."

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: S.N.

    Sau trận Siêu cúp, Hà Nội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận gặp Shandong Luneng ở trận play-off AFC Champions League. Chỉ trong vòng 7 ngày, đội bóng Thủ đô phải thi đấu tới 3 trận, điều này ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các cầu thủ.

    Chia sẻ về vấn đề này, ông Nghiêm nói: "Chúng tôi đã xin đổi lịch thi đấu Siêu cúp để cầu thủ đỡ mất nhiều sức khi phải thi đấu với mật độ dày đặc. Tuy nhiên, dù sao thì tất cả đã vượt qua.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Hà Nội thi đấu với mật độ dày đặc. Ảnh: S.N.

    Hà Nội không thể mang đội hình mạnh nhất sang Trung Quốc khi một số cầu thủ gặp chấn thương cũng như trục trặc về thủ tục visa. Riêng thủ môn Tiến Dũng mất khoảng một tuần tới 10 ngày để hồi phục."

    Dù gặp nhiều khó khăn nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tin rằng sau khi giành Siêu cúp, toàn đội sẽ có nhiều tự tin, hưng phấn để quyết đấu với đối thủ mạnh tại Trung Quốc. 

     - Bóng Đá

     Giành Siêu cúp giúp các cầu thủ Hà Nội có thêm nhiều sự tự tin. Ảnh: S.N.

    "Hà Nội đặt mục tiêu chơi hết mình, tiến càng xa càng tốt. Shandong là đội rất mạnh, 4 lần vô địch giả VĐQG Trung Quốc, có nhiều cầu thủ ngoại tốt. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì, Hà Nội rất tự tin giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới," HLV họ Chu nói.

    Theo kế hoạch, trưa mai Hà Nội sẽ lên đường sang Tế Nam, Trung Quốc. Dự kiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tới nơi vào lúc 12h đêm.

    Huy Phong | 19:53 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...