MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HAGL và dấu hỏi Top 5 V-League 2018

    00:32 Thứ sáu 01/12/2017

    BongDa.com.vn Cả tân GĐKT và các cầu thủ trụ cột của HAGL đều đặt quyết tâm rất cao cho vị trí top 5 V-League 2018, nhưng họ có dễ dàng đạt được điều đó hay không thì lại là chuyện khác.

    Mới đây tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã phát biểu rằng anh rất tin tưởng đội nhà sẽ lọt vào top 5 V-League ở mùa giải tới. Trước đó, ông Chung Hae-seong khi vừa đến phố Núi cũng không ngại đặt mục tiêu vươn lên khoảng giữa bảng xếp hạng vào năm 2018, tạo tiền đề tranh chấp chức vô địch vào năm 2019.

     - Bóng Đá

     HAGL hay để mất điểm bởi lối đá có phần ngây thơ của mình.

    Quả thực, với lực lượng của HAGL hiện tại, nếu ban lãnh đạo của họ “bơm tiền” mạnh để tăng cường ngoại binh và hạ quyết tâm cao thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ để nói về tương lai, từ những gì xảy ra ở V-League 2017, có thể thấy vị trí top 5 chưa chắc là đã nằm trong tầm tay của Công Phượng và các đồng đội.

    Không thể phủ nhận từ khi ông Chung Hae Seong về với HAGL, đội bóng này đã thăng hoa mạnh mẽ. Sự hưng phấn này có lẽ còn lớn hơn nếu họ không bị chặn đứng mạch bất bại ở trận đấu cuối cùng, trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Pleiku.

    Bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng sông Hàn, là kết quả của một lần tiền đạo Hà Đức Chinh trừng phạt sai lầm nơi hàng thủ của HAGL, và dù trận đấu đó các cầu thủ của bầu Đức có lấn lướt thế nào, giành quyền kiểm soát bóng ra sao, hay tạo nhiều cơ hội như thế nào thì chung cuộc họ vẫn thua. Một cái kết không thể quen thuộc hơn với HAGL không chỉ ở mùa bóng này mà còn ở cả hai mùa trước nữa.

    HAGL vẫn thi đấu như vậy suốt nhiều năm. Có một điểm thú vị, họ là đội bóng có ít trận hòa nhất V-League 2017 với chỉ 3 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Điều đó nói lên vấn đề gì? Nó cho thấy các cầu thủ này không giỏi để tìm kiếm một kết quả có lợi trong các trận đấu. Với họ, một là thắng, hai là thua, và đá với đối thủ nào thì họ vẫn thi đấu đúng một kiểu như vậy, tràn lên tấn công, bất kể các điều kiện, hoàn cảnh, tình huống khác của trận đấu có diễn ra như thế nào.

    Nếu là một đội bóng trẻ, họ chỉ cần đá đẹp cho khán giả yêu, nhưng khi đã đặt ra mục tiêu thành tích, như top 5 chẳng hạn, thì một điểm cũng là đáng quý, nếu HAGL không có thói quen “tích trữ” những điểm số quý giá ấy, họ sẽ không thể hoàn thành được mục tiêu của mình.

     - Bóng Đá

     Muốn thành tích, GĐKT Chung Hae-seong và HAGL còn nhiều việc phải làm.

    Năm 2017 này, đội đứng thứ 5 ở V-League là Sài Gòn FC với 43 điểm, hơn HAGL 13 điểm, số điểm nhỉnh hơn này được lấy từ việc họ thắng nhiều hơn 2 trận và hòa nhiều hơn HAGL đến 7 trận. Rõ ràng, nếu HAGL biết thực dụng hơn để gìn giữ những điểm số của mình, họ đã có thể đạt được vị trí cao hơn là đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

    Tất nhiên, nếu đội bóng phố Núi chiến thắng nhiều hơn thì thành tích của họ sẽ tốt hơn, ai cũng muốn như vậy cả, nhưng trong một giải đấu phải biết mình là ai. Đẳng cấp cao như Man City mà gặp những đối thủ thi đấu “tử thủ” còn mướt mồ hôi mới có những chiến thắng hú vía, thì trình độ như HAGL chỉ cần gặp một đội bóng “già dơ” trong phòng ngự ở V-League sẽ dễ dàng bị phong tỏa chặt, đẩy họ vào bế tắc, cộng thêm những sai lầm cố hữu ở hàng thủ thì HAGL thua nhiều cũng không có gì là khó hiểu.

    Nhìn chung, nếu muốn đứng ở khoảng giữa bảng xếp hạng vào mùa sau, HAGL còn phải cố gắng rất nhiều, và có lẽ cần phải chuyển đổi từ “phóng khoáng” sang “năng nhặt chặt bị”, may ra mới thành công.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:00 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...