MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Giải VĐQG nữ 2016: Phong Phú Hà Nam chiếm lại ngôi đầu

    08:21 Thứ sáu 02/09/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Chỉ một vòng đấu sau khi Hà Nội 1 chiếm lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng, tuy nhiên việc có được 3 điểm TNG Thái Nguyên 1-0, PP Hà Nam chiếm lại ngôi đầu.

    PP HA nAM

      Phong Phú Hà Nam (đỏ) đánh bại TNG Thái Nguyên 1-0 ở vòng 11. Ảnh: Thái Sơn.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái Hà Nam chơi chủ động chơi tấn công phủ đầu nữ TNG Thái Nguyên, với nhiều pha bóng tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Thái Nguyên. Dù chủ động chơi tấn công hơn, tuy nhiên các học trò HLV Văn Thị Thanh vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của TNG Thái Nguyên. Với việc chủ động chơi phòng ngự, đánh chặn từ xa giúp cho khung thành TNG Thái Nguyên có thế trận phòng thủ chắc chắn. Chính lối chơi áp sát đã giúp đội bóng của ông Đoàn Việt Triều hạn chế lối chơi kỹ thuật của các học trò của HLV Văn Thị Thanh.

    Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu diễn ra phút 13 khi Vũ Thị Thúy có pha dứt điểm cận thành sau cú sút của Nguyễn Thị Liễu, tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận do việt vị. Dù rất nhiều lần uy hiếp khung thành Thị Liễu bên phía TNG Thái Nguyên, thế nhưng hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

    Phong phu HN

      Có 3 điểm trước TNG Thái Nguyên (trắng), PP Hà Nam (đỏ) lấy lại ngôi đầu. Ảnh: Thái Sơn.

    Bước sang hiệp 2, TNG Thái Nguyên vẫn tuân thủ đúng đấu pháp phòng ngự phản công của ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, sau rất nhiều tình huống sóng gió được tạo ra, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 68, tận dụng thành công sự sơ hở của hàng thủ Vũ Thị Thúy có cú ra chân không thể tuyệt vời hơn mở tỉ số 1-0 cho Phong Phú Hà Nam. Trong thời gian còn lại, TNG Thái Nguyên có được những đường phản công sắc sảo bên cánh trái, thế nhưng mọi nỗ lực của các cô gái đến từ Thái Nguyên vẫn không được đền đáp.

    Có được 3 điểm trước TNG Thái Nguyên, các cô gái Phong Phú Hà Nam trở lại ngôi đầu khi hơn Hà Nội I (1 điểm) 26/27 điểm. Ở trận còn lại, ĐKVĐ TP.HCM I gặp Sơn La. Với sức mạnh vượt trội, các cô trò HLV Kim Chi đã không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trước đội bóng phía Bắc với tỷ số 3- 0. Sự tỏa sáng của Hoài Lương trong hiệp 1 đã giúp TP.HCM có bàn thắng mở tỉ số phút 33.

    Hai bàn thắng còn lại của TP.HCM I được ghi do công của Bích Thùy (50’), Phan Thị Trang (63’). Có được chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sơn La, TP.HCM I có được 26 điểm, bằng với Hà Nội I. Tuy nhiên việc thua kém về mặt hiệu số bàn thắng TP HCM I, chấp nhận xếp vị trí thứ 3 sau Hà Nội I.

    Kết quả ngày 1/9:

    TNG Thái Nguyên – PPHN: 0-1

    Sơn La – TP.HCM I 0-3

    Lịch thi đấu ngày 2/9:

    16h00: Hà Nội II – TKS.VN

    18h30: Hà Nội I – TPHCM II

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 07:11 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...