Đức - Hàn Quốc: Động lực từ châu Á
09:34 Thứ tư 27/06/2018
Hàn Quốc đang được tiếp thêm sức mạnh từ tinh thần kiên cường của Nhật Bản và sự bất khuất của Iran. Đó là lời cảnh báo tới Đức trước cuộc đối đầu tại bảng F lúc 21h00 ngày 27/06.

Vòng chung kết World Cup năm nay thật sự đang quá hấp dẫn và kịch tính. Bốn năm chờ đợi của người hâm mộ dường như đang được tưởng thưởng bằng những diễn biến không thể ly kỳ hơn.

Trước giải đấu, các "ông lớn" thường hướng đến những tính toán làm thế nào để tránh phải gặp nhau quá sớm ở vòng 1/8 và xa hơn nữa nhưng tính là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Brazil... đều đã có những pha "trở về từ cõi chết" hoặc sẽ phải rất chật vật mới mong có vé đi tiếp chứ đừng nói chi đến việc lựa chọn đối thủ.

Quả bóng tròn đưa người hâm mộ túc cầu đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Trong đó, cục diện bảng F lại càng trở nên khó lường khi ngay cả đội cuối bảng Hàn Quốc, dù đã thua cả 2 trận, vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội để đi tiếp, nếu họ có thể "xuất thần" vượt qua Đức với cách biệt 2 bàn trở lên và Thụy Điển thất bại trước Mexico trong lượt đấu cuối.

Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy một "Die Mannschaft" phải chật vật đến vậy để giữ lấy chiếc vé vào vòng 16 đội. Vượt qua Thụy Điển bằng một kịch bản gay cấn như chỉ có trong phim của Hollywood, người Đức giữ lại cho mình quyền tự quyết nếu vượt qua các chàng trai xứ K-pop với cách biệt đủ lớn.

Việc phải "vắt óc" suy tính một cách nghiêm túc khi đối đầu với Hàn Quốc có lẽ đã không nằm trong tiên liệu của HLV J.Loew trước khi VCK chính thức khởi tranh. Mọi chuyện đang không hề lạc quan khi lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng có vẻ đã bị các đối thủ "bắt bài", một loạt trụ cột thi đấu dưới phong độ hoặc dính phải chấn thương, chưa kể đến chiếc thẻ đỏ của Jerome Boateng trong trận đấu với Thụy Điển khiến anh không thể góp mặt ở trận cuối vòng bảng. Sự thiếu vắng của trung vệ Bayern Munich (dù anh đang thi đấu không thật sự quá xuất sắc) càng làm tình hình trở nên bi đát với người Đức.

Đức - Hàn Quốc: Động lực từ châu Á - Bóng Đá

 Kroos trở thành điểm tựa lớn nhất trong lối chơi của HLV LoewẢnh: REUTERS

"Cỗ xe tăng" hiện tại đang thật sự gặp vấn đề ở cả 3 tuyến. Hai trận với vỏn vẹn 2 bàn thắng, hàng công và những ngôi sao đắt giá nơi hàng tiền vệ đang thể hiện quá ít so với khả năng vốn có. Đội hình dâng cao hòng kiểm soát thế trận đang để lộ ra những khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự mỗi khi tuyến trên bị "gãy". Tuyển Đức tưởng cân bằng hóa ra lại đang vô cùng mất cân đối.

Loew đã đúng khi tin dùng Marco Reus thay cho Ozil ở trận gặp Thụy Điển, Julian Brandt cũng đã có những biểu hiện không tệ chút nào trong những lần được tung vào sân thay người. Đó có thể là tiền đề cho những sắp xếp nhân sự trong trận đấu quyết định của tuyển Đức. Tuy nhiên, "Die Mannschaft" vẫn phải hết sức dè chừng một Hàn Quốc đang được tiếp thêm sức mạnh từ chiến thắng oanh liệt của Nhật Bản và sự bất khuất của Iran. Với tốc độ của Heung Min Son và những bước chạy không mệt mỏi của các đồng đội, không phải không có khả năng, đại diện châu Á sẽ gây nên một cơn địa chấn khác ở đấu trường thế giới.

Trên lý thuyết, Đức vẫn có thể đi tiếp khi hòa nếu Mexico thắng Thụy Điển, ngay cả khi thua tối thiểu với điều kiện đội bóng Bắc Âu nhận thất bại đậm hơn. Nhưng với sự tự tôn và danh dự, trông chờ ở số phận có vẻ như không phải cách làm của người Đức. Có phải gặp Brazil ở vòng 1/8 hay không, giờ đã không còn quan trọng, "Die Mannschaft" nên cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn quyền tự quyết và phải cố gắng hết sức để tránh một cú sẩy chân tại Kazan tối 27/06 này. 

Nguồn: NLD.com.vn
Mi Trần | 07:18 27/06/2018