MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/10: ĐT Campuchia đã có thầy mới thay thế “máy nổ” Vitorino

    22:27 Thứ bảy 21/10/2017

    BongDa.com.vn ĐTQG Campuchia có HLV tạm quyền mới; Chấn thương của Công Phượng không nghiêm trọng;… là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/10.

    Campuchia dùng thầy người Nhật thay cho “máy nổ” Vitorino

     - Bóng Đá

     Ông Kazunori làm HLV tạm quyền của ĐT Campuchia

    Sau khi HLV Leonardo Vitorino xin từ chức, LĐBĐ Campuchia đã quyết định bổ nhiệm GĐKT người Nhật Bản là ông Kazunori Ohara làm HLV tạm quyền của ĐTQG.

    Kazunori là chuyên gia bóng đá người Nhật Bản, đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của FFC. Trước tình thế cấp bách của ĐTQG Campuchia, ông sẽ dẫn dắt đội nhà thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019 gặp Jordan và Afghanistan. Kết thúc 2 trận này, FFC sẽ tìm một HLV mới.

    Chấn thương của Công Phượng không nghiêm trọng

    Sau khoảng 5 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã gặp phải chấn thương và được rút ra sân để Văn Toàn vào sân. Theo thông tin từ BLĐ HAGL, Phượng chỉ bị lật cổ chân và sẽ sớm trở lại trong thời gian tới. HLV Dương Minh Ninh đã cho biết : "Chiều nay tinh thần toàn đội là rất tốt, rất tiếc là Công Phượng vào sân chưa được 5 phút thì đã bị chấn thương. Sau đó tôi đã đưa Văn Toàn vào sân để thay thế, nhìn chung Văn Toàn cũng đã thi đấu rất tốt. Theo thông tin từ bác sỹ của đội, thì Công Phượng chỉ bị lật cổ chân và có vẻ không nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ sớm trở lại."

    HLV Alain Fiard bàng quan về tương lai sau trận hòa Bình Dương

    Hiện tại có rất nhiều tin đồn cho rằng TP. HCM đang liên hệ với rất nhiều HLV chất lượng nhằm thay thế cho HLV Fiard vào mùa giải sau. Dù vậy, người lèo lái CLB của quyền chủ tịch Công Vinh không quan tâm đến tin đồn về tương lai sau trận hòa 1-1 với Bình Dương dù hợp đồng của ông đáo hạn vào tháng 11: “Mùa giải chưa kết thúc nên tôi chỉ biết tập trung vào công việc của mình. Hợp đồng của tôi kết thúc vào tháng 11/2017 và chờ xem như thế nào.”

    ĐT Futsal Việt Nam thắng nghẹt thở Trung Quốc 4-3

    Trong số các đối thủ tại giải, ĐT futsal Trung Quốc được coi là “vừa miếng” đối với ĐT futsal Việt Nam. Vì thế, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo tỏ ra quyết tâm muốn đánh bại đội chủ nhà . Sức ép khá lớn của đoàn quân ông Miguel Rodrigo tạo ra khiến cho đội chủ nhà phải lúng túng, dẫn đến sai sót. Phút 13, sau một pha phối hợp với đồng đội, Minh Trí dễ dàng hạ gục thủ môn Zhu Bei trong thế đối diện. Sau đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên cực cao khi hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng. Dù để đối thủ 2 lần vượt lên dẫn trước, tuy nhiên ĐT Futsal Việt Nam vẫn kịp sửa sai khi có bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 nghẹt thở vào những phút cuối do công của Quốc Nam.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...