MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • CLB TP.HCM trên đỉnh V-League và "món đặc sản" Fergie Time

    13:11 Thứ bảy 27/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn CLB TP.HCM đã thoát thua trước CLB Hà Nội trong trận chung kết sớm V-League 2019 nhờ vào "món đặc sản" Fergie Time.

    Fergie Time - danh từ chỉ những bàn thắng được ghi trong thời gian cuối trận, đặc biệt là những phút bù giờ. Và đó cũng chính là từ chính xác nhất để định danh "món đặc sản" của CLB TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae-soung và giúp họ đoạt được những điểm số quan trọng ở những phút bù giờ cuối cùng.

    CLB TP.HCM trên đỉnh V-League và

    Vinicius ăn mừng sau bàn thắng ở phút 90 mang về 3 điểm cho CLB TP.HCM trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương.

    Hãy cùng đi ngược thời gian để điểm lại 7 trận đấu đã đi theo đúng 1 kịch bản hoàn hảo với những bàn thắng Fergie Time của CLB TP.HCM. Đầu tiên là bàn thắng của Hoàng Thiên (phút 90) mang về chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng ở vòng đấu đầu tiên. Tiếp theo là 2 lần lập công ở phút 90 của Joel Vinicius ở 2 trận thắng liên tiếp trước B.Bình Dương (vòng 5) và Viettel (vòng 6). Sau đó đến lượt Tăng Tiến mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hoà ở phút 90 tại vòng 8.

    Đến vòng 10, Hoàng Thịnh là người ghi bàn thắng sau cú sút xa trái phá ở phút thứ 90 tại sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh. Sau đó 5 vòng, đến lượt Hồ Tuấn Tài của B.Bình Dương biếu không cho CLB TP.HCM với pha đốt lưới nhà ở phút 90 và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Thống Nhất. Và mới đây, Công Thành đã cướp đi chiến thắng của Hà Nội với cú đánh đầu hiểm hóc mang về 1 điểm cho TP.HCM trong trận chung kết sớm V-League 2019.

    CLB TP.HCM trên đỉnh V-League và

     CLB TP.HCM ăn mừng sau bàn thắng quân bình tỷ số của Công Thành ở phút thứ 90+7. Ảnh: Đình Viên.

    Trước những thống kê kể trên, có thể thấy CLB TP.HCM đã thành công và ngự trị trên đỉnh BXH V-League nhờ vào những thứ vũ khí rất lợi hại, trong đó có sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Trong suốt thời gian của trận đấu, các cầu thủ áo đỏ rất kiên định với việc giữ an toàn bên phần sân nhà, không liều lĩnh dâng cao và tạo ra một bức tường kiên cố. Điều quan trọng là họ không để bị dẫn trước. Nếu có cơ hội, các chân sút của họ sẽ tận dụng tốt nhất có thể và những bàn thắng của Vinicius hay Matias ở giai đoạn lượt đi là minh chứng rõ nhất.

    Sau thời gian co mình để đối thủ tung hoành, khi đối thủ thấm mệt, CLB TP.HCM mới tung ra đòn chí mạng với những bàn thắng vào giây phút cuối cùng để kết liễu đối thủ. Cái hay của đoàn quân HLVChung Hae-soung là họ không cho đối thủ cơ hội để chuộc lại lỗi lầm khi thời gian trận đấu đã không còn.

    CLB TP.HCM trên đỉnh V-League và

     CLB TP.HCM khiến cả V-League phải thán phục trước sự bản lĩnh của mình.

    Tuy nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố may mắn trong những bàn thắng kiểu Fergie Time kể trên. Vì nếu không tận dụng tốt và không có sự đẩy đưa của định mệnh, sẽ rất khó để họ giải quyết trận đấu với một canh bạc như thế. Song, tất cả đã diễn ra và có lẽ, thần may mắn của V-League 2019 đã khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của CLB TP.HCM.

    Một đội bóng muốn thành công, dù ở bất cứ giải đấu nào cũng cần sự kiên trì, bản lĩnh và một chút may mắn. Vẫn còn quá sớm để có thể dự đoán TP.HCM liệu có thành công mỹ mãn ở V-League 2019 hay không. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung đã khiến cả V-League phải thán phục với những bước tiến vượt bậc so với chính họ ở mùa giải năm ngoái.

    Đăng Huy | 13:01 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...