MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • Bỏ lại giấc mơ ĐT Việt Nam, Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở Nations League

    18:11 Thứ hai 07/09/2020

    BongDa.com.vn Thủ thành Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ bắt chính trong trận đấu giữa ĐT Cộng hòa Czech và Scotland diễn ra vào rạng sáng mai (08/09, giờ Việt Nam).

    Sau thời gian nỗ lực để có được quốc tịch và chờ cơ hội được triệu tập lên ĐT Việt Nam, Filip Nguyễn đã quyết định chọn việc khoác áo ĐT CH Czech sau khi có giấy triệu tập. Cơ hội đến với thủ thành sinh năm 1992 khá bất ngờ khi HLV tạm quyền David Holoubek muốn tìm người thay thế cho những trường hợp dương tính với COVID-19, hướng đến trận gặp ĐT Scotland.

    Trong thời khắc quan trọng của sự nghiệp thi đấu quốc tế, thủ thành đang khoác áo Slovan Liberec trải lòng: "Hôm qua tôi vừa nhận tin là tôi có khả năng đại diện chơi cho ĐT CH Czech. Sau khi họp gia đình tôi đã quyết định tôi sẽ tận dụng cơ hội này... Rất tiếc tôi không thể đợi VFF/Chính phủ Việt Nam cấp quốc tịch mà tôi đã cố đệ đơn trong vòng 3 năm qua."

    Bỏ lại giấc mơ ĐT Việt Nam, Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở Nations League - Bóng Đá

    Filip Nguyễn tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Scotland diễn ra vào lúc 01h45 rạng sáng 08/09 (giờ Việt Nam).

    Hiện tại, xét về tương quan, Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính trong trận đấu tới so với 2 thủ môn khác cũng vừa được gọi bổ sung là Ales Mandous (Sigma Olomouc) và Vitezslav Jaros (U18 Liverpool).

    Cụ thể, Mandous mới chỉ nổi lên nửa sau mùa giải 2019/20 khi thi đấu 16 trận cho CLB Sigma Olomouc. Còn thủ thành trẻ Jaros của Liverpool sinh năm 2001 và đang thuộc biên chế của đội U19 của Liverpool.

    Trong khi đó, Filip Nguyễn đã khẳng định được giá trị của mình trong thành phần của Slovan Liberec trong 4 mùa giải vừa qua ở sân chơi số 1 CH Czech. Thậm chí, ở mùa giải 2019/20 vừa qua, anh còn được bầu chọn là thủ thành xuất sắc nhất CH Czech.

    Đăng Huy | 17:41 07/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...