MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • BLV Quang Huy: Tự truyện dìm tất cả, chỉ Công Vinh nổi lên

    09:39 Thứ tư 06/06/2018 | 3

    BLV Quang Huy tin rằng cuốn tự truyện của Công Vinh được viết ra dưới một tinh thần thẳng thắn, nhưng không phải là sự thẳng thắn dũng cảm mà mang theo rất nhiều toan tính.

    Hơn chục ngày sau khi Phút 89 của Lê Công Vinh đến tay người hâm mộ, hàng loạt danh thủ, HLV - những người được nêu tên trong cuốn sách - đã đồng loạt lên tiếng phản bác.

    Đáp lại, Công Vinh khẳng định “tôi không hối hận, vì tôi đã nói lên góc nhìn của mình”. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cũng chỉ trích truyền thông đã cắt xén, khiến độc giả hiểu sai về cuốn sách.

    BLV Quang Huy: Tự truyện dìm tất cả, chỉ Công Vinh nổi lên - Bóng Đá

     BLV Quang Huy tin rằng cuốn sách của Công Vinh mang tới cảm giác “một mình chống mafia”. Ảnh: Việt Linh.

    Đánh giá về độ chân thực của cuốn sách, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ với PV: “Tôi đã đọc và có xem các phản ứng. Nói chung là dở đấy vì chúng ta vẫn nói là trong nước thì con gà tức nhau tiếng gáy."

    "Mọi người có thể cho rằng người trong nước thì có hiềm khích này nọ nên một loạt cầu thủ như Lê Huỳnh Đức, Tấn Tài, Thanh Bình hay HLV Lê Thụy Hải đều lên tiếng. Nhưng đến ông Alfred Riedl cũng phản đối thì rất là dở đấy”, Quang Huy nhấn mạnh.

    Cuốn sách của Công Vinh kể lại rất nhiều va chạm giữa anh và các đồng đội, các HLV trong quá khứ. Trong phần lớn các câu chuyện, Vinh là người bị hại, là người phải đối diện với khó khăn và các bất công.

    BLV Quang Huy phân tích: “Theo tôi, mọi thứ trong cuốn tự truyện được viết ra rất thẳng thắn nhưng đây không phải là sự thẳng thắn dũng cảm, đây là thẳng thắn có tính toán. Không rõ là do lời kể hay do người chắp bút mà có những tình tiết không được diễn ra đầy đủ”.

    “Ví dụ như hiềm khích với Lê Huỳnh Đức, thoạt đọc cứ tưởng đó là hiềm khích giữa 2 tiền đạo trong đội tuyển Việt Nam. Nhưng về sau Đức nói, chúng ta mới biết Đức đối xử với Vinh như thế trong giai đoạn Đức đã làm trợ lý cho HLV Henrique Calisto", Quang Huy phân tích.

    "Câu 'Mày muốn tập kiểu gì thì tập' là nói dưới vai trò một trợ lý HLV, chứ không phải là ở giai đoạn còn bị cạnh tranh vị trí. Bởi thế, có những chi tiết thẳng thắn nhưng được viết ra một cách không đầy đủ, không trọn vẹn để tạo ra cho nhân vật chính hình ảnh một mình chống lại mafia”, BLV kỳ cựu nhận định.

    Đã đọc rất nhiều hồi ký của các nhân vật trong và ngoài nước, Quang Huy đánh giá cao vai trò của những người chấp bút. Anh tin rằng người viết nên có sự khéo léo của riêng mình. Họ cần làm mềm được câu chuyện, tạo cho độc giả cảm giác “chân thành và dễ thương” khi đọc về đời tư của người khác.

    BLV Quang Huy: Tự truyện dìm tất cả, chỉ Công Vinh nổi lên - Bóng Đá

     Cuốn tự truyện của Lê Công Vinh vẫn gây rất nhiều tranh cãi sau hơn chục ngày ra mắt. Ảnh: Việt Linh.

    Nhưng BLV Quang Huy cho rằng sự chân thành ấy là điều cuốn sách của Công Vinh không có. “Những trích đoạn trong hồi ký của Công Vinh luôn luôn tạo cảm giác tất cả làm nền cho nhân vật chính theo kiểu một mình nổi lên còn tất cả dìm xuống. Đó là chuyện không tốt”, anh nhấn mạnh.

    “Làm thế, người ta sẽ nhìn vào bóng đá Việt Nam và thấy toàn sự xấu xí dù thực ra, nó chỉ là một phần thôi. Tôi cũng hiểu hồi ký đôi khi có một độ ngoa ngôn nhất định. Nó cũng chỉ là góc nhìn cụ thể của một người cụ thể chứ không phải góc nhìn đa chiều."

    "Nhưng ít nhiều, nó cũng phải toát lên một bối cảnh chung, một bức tranh. Chứ như thế này, hoặc là cuốn sách có dụng ý hoặc nói thẳng ra là khâu thể hiện bị kém nên sẽ phản cảm. Tôi e rằng Công Vinh khó có cửa quay lại với bóng đá nữa”, Quang Huy nói thẳng.

    Trước đó, Công Vinh và ê kíp thực hiện cuốn sách đã có buổi giới thiệu sách thứ hai tại Hà Nội hôm 03/06. Anh khẳng định mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận chỉ trích và sẽ vẫn “ngẩng cao đầu” sau cuốn sách của mình.

    Thanh Hà | 08:30 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...