MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Beckham tạo hình xấu xí khi đóng phim

    23:00 Thứ ba 28/03/2017 | 1

    Cựu tiền vệ Man Utd khiến người hâm mộ bất ngờ với màn hóa trang xấu xí khi tham gia một bộ phim.

    Luôn được biết đến là một trong những người đàn ông điển trai nhất thế giới nhưng David Beckham vừa khiến người hâm mộ sốc nặng bằng một tấm ảnh trên trang cá nhân.

    Thay bằng vẻ quyến rũ thường thấy, khuôn mặt của Beckham lại chi chít sẹo, vết hói và thậm chí là cả một bộ răng vàng vô cùng mất thẩm mỹ. Đây là tạo hình của Beckham khi anh tham gia bộ phim "King Arthur" sắp ra mắt.

     - Bóng Đá

     Beckham sẽ vào vai một nhân vật phản diện. Vì vậy anh phải hóa trang để che đi vẻ điển trai vốn có.

    Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ lại tưởng cựu danh thủ người Anh gặp tai nạn và gửi lời thăm hỏi. Tệ hơn, nhiều kẻ còn cho rằng đây mới là khuôn mặt thật của Beckham khi không qua chỉnh sửa.

    David Beckham sẽ sắm vai Blackleg Leader (tạm dịch: Thủ lĩnh Chân đen) trong tác phẩm sử thi Knights of the Roundtable: King Arthur đang được đạo diễn Guy Ritchie thực hiện. Đây được cho là một trong số nhiều nhân vật xấu xa không thể rút thanh gươm Excalibur huyền thoại từ trong đá. Theo đó, vai trò của Beckham trong bộ phim chỉ dừng lại ở mức độ khách mời (cameo).

    Phát biểu về việc hợp tác với Beckham, đạo diễn Guy Ritchie cho biết: "David là một người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến trong một bộ phim."

    20 năm tấm thẻ đỏ oan nghiệt của Beckham:

    Dũng Sĩ | 22:59 28/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...