MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Bayern đá tập máu lửa như thật tại Doha

    15:50 Thứ tư 11/01/2017

    BongDa.com.vn Tuy vẫn chưa chính thức trở lại thi đấu, nhưng cường độ luyện tập của các cầu thủ Bayern Munich vẫn là rất cao.

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     Bayern Munich hiện vẫn đang trong giai đoạn tập luyện ngắn ngày tại Doha.

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     Mặc dù phải đến cuối tháng Giêng này thì Bayern mới chính thức trở lại thi đấu.

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     Nhưng các ngôi sao của Hùm Xám vẫn luyện tập vô cùng nghiêm túc

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     Thậm chí là có phần 'máu lửa' trên sân tập.

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     

    Bayern đá tập máu lửa như thiệt tại Doha - Bóng Đá

     Có thể thấy rõ sự mệt mỏi của các cầu thủ sau khi kết thúc buổi tập.

    Kết thúc 16 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga, Bayern đã đòi lại được ngôi đầu của mình từ tay hiện tượng RB Leipzig, khi đang có 39 điểm.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:50 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...