MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Bản hợp đồng tệ bậc nhất lịch sử Real Madrid bị phá sản

    19:54 Thứ năm 03/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Royston Drenthe đã bất ngờ khi nhận được tin phá sản từ toà án.

     

    Dàn sao Real Madrid lịch lãm đến sân khách ở Champions League

    Toà án Breda vừa tuyên bố Royston Drenthe đã bị phá sản. Đây là một thông tin khá bất ngờ vì hậu vệ này đã kiếm được số tiền đáng kể trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên truyền thông châu Âu cũng từng cho biết Drenthe có một cuộc sống rất xa hoa ở những ngôi nhà lớn, hay bị phạt tiền, chi tiền cho nhiều người con, vợ cũ và nhiều dự án khác, ví dụ như đầu tư cho một cửa hàng thời trang ở quê nhà.

    FORMER REAL MADRID WONDERKID ROYSTON DRENTHE HAS BEEN DECLARED BANKRUPT AT 33 YEARS OLD - Bóng Đá

     Drenthe từng có một cuộc sống xa hoa trước khi bị tuyên bố phá sản.

    Drenthe từng là một cái tên được đánh giá rất cao. Năm 2007, anh chuyển từ Feyenoord đến Real Madrid với mức phí 14 triệu euro, ghi bàn ngay trong trận ra mắt nhưng sau đó chật vật trong việc cạnh tranh suất ra sân, thường xuyên bị loại khỏi đội hình thi đấu trước khi bị Los Blancos đẩy đi, bị nhớ đến như bản hợp đồng tệ bậc nhất lịch sử Real. Anh lưu lạc qua nhiều đội bóng khác nhau, từng tuyên bố giải nghệ nhưng rồi sau đó quay lại thi đấu, đang chơi cho đội hạng ba Hà Lan.

    Những năm gần đây, Drenthe cũng bắt đầu bước chân vào lĩnh vực giải trí, trở thành diễn viên phim truyền hình và là một rapper, hoạt động với nghệ danh Roya2Faces.

    Thanh Vũ | 19:24 03/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...