Lối đá của Man United
Ngay từ thời điểm này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sớm lên kế hoạch nhân sự cho Man United. Sau chiến thắng trước Man City, chiến lược gia người Na Uy thừa nhận, Man United cần ít nhất 3 tân binh để có thể cạnh tranh ngôi vô địch mùa tới.
Hiện tại, Man United đang dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ ba Jack Grealish, James Maddison và Jadon Sancho. Tuy nhiên, cái tên mà Man United tiếp cận sớm nhất chính là trường hợp của tài năng trẻ Jude Bellingham.
Sau khi được phía Birmingham City bật đèn xanh, Bellingham cùng bố mẹ đã đến thăm trung tâm huấn luyện Carrington. Phó chủ tịch điều hành Ed Wooward cùng người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của CLB, Matt Judge cũng có mặt trong buổi gặp gỡ này.
Chưa kể, Man United đã nhờ tới sự trợ giúp của cả huyền thoại Sir Alex Ferguson để thuyết phục Bellingham cập bến Old Trafford. Được biết, Man United ban đầu định chi 20 triệu bảng nhằm chiêu mộ Bellingham. Tuy nhiên, Birmingham City nhanh chóng từ chối.
Cụ thể, theo Evening Standard, Man United bị ám ảnh với việc ký hợp đồng với cầu thủ trẻ vào mùa Hè này và nhiều khả năng sẽ phải chi khoảng 30 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí, để có thể sở hữu chữ ký của Bellingham.
30 triệu bảng không phải là con số quá đắt so với tài năng đã được khẳng định của Bellingham. Ngoài ra, trước sự dòm ngó của nhiều đối thủ khác, Man United buộc phải sớm hành động mang "báu vật" này về Old Trafford.