MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 7 trận không thắng, CLB Sài Gòn rơi vào nỗi ám ảnh trụ hạng

    12:18 Thứ tư 24/07/2019

    BongDa.com.vn Trận thua 1-4 trên sân nhà trước CLB Hà Nội khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công tiến gần hơn đến nhóm rớt hạng.

    CLB Sài Gòn đang trải qua những ngày không vui. Cách đây ít ngày, đội bóng Sài thành vừa đón nhận trận thua 1-4 trước đương kim vô địch Hà Nội ngay tại sân nhà Thống Nhất. 'Thua đơn thiệt kép', đội bóng còn xác định mất thêm trung vệ Trịnh Đức Lợi đến hết mùa sau một tình huống va chạm mạnh với đồng đội trong trận.

    Thất bại trước đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã là trận thứ 7 liên tiếp ở V-League CLB Sài Gòn trắng tay. Điều này đã dấy lên một hồi chuông báo động thật sự khi họ chỉ còn cách vị trí đá play-off của Quảng Nam đúng 2 điểm. 

    7 trận liền không thắng, CLB Sài Gòn đang rơi vào nhóm nguy hiểm cuối - Bóng Đá

    Trận thua 1-4 trước CLB Hà Nội khiến Sài Gòn rơi vào vùng xoáy nguy hiểm. 

    Sau 10 vòng đầu tiên, đã từng có lúc đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công leo lên đến vị trí thứ 3 và khiến các fan hâm mộ bóng đá Sài thành mơ mộng về một mùa giải tuyệt vời khi cùng đội đầu bảng, CLB TPHCM chiếm giữ những vị trí top trên của bảng xếp hạng.  

    Tuy nhiên, 'đời không như mơ' và thực tế phũ phàng của mùa giải 2018 đang dần hiện ra khi đội bóng bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng. Lần gần nhất CLB Sài Gòn được hưởng niềm vui chiến thắng đã diễn ra cách đây hơn 2 tháng khi vượt qua Viettel 3-0 vào ngày 18/5/2019. Kể từ đó đến nay, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trải qua 7 trận không thắng, trong đó hết 4 trận thua. 

    Nói về nguyên nhân sa sút của CLB này, đầu tiên có thể kể đến vị trí trung vệ. Trong giai đoạn lượt đi, đội bóng có một màn thể hiện không đến nỗi nào. Tuy nhiên kể từ khi mất đi chốt chặn Thiago Moura, Sài Gòn đã sa sút đáng kể. Người thay thế Gustavo Santos là một thất vọng tràn trề khi cựu trung vệ của Viettel xoay trở rất chậm chạp dù sở hữu thể hình lên đến 1m95. 

    Những con số thống kê không hề biết nói dối. Sau 4 vòng đấu giai đoạn lượt về V-League, CLB Sài Gòn phải nhận đến 11 bàn thua, tức trung bình hơn 2,5 bàn/trận. Không những thế, sau chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu ở vòng 17, trung vệ Trịnh Đức Lợi của đội còn phải nghỉ hết mùa. Đó thật sự là một tổn thất rất nặng dành cho HLV Nguyễn Thành Công. 

    Ngoài ra, sự kém hiệu quả của các chân sút ngoại trên hàng công cũng góp một phần nguyên nhân không nhỏ. Ngoại trừ Pedro Paulo sở hữu 8 bàn thắng được đánh giá ổn định thì những người còn lại là một nỗi thất vọng tràn trề.

    7 trận liền không thắng, CLB Sài Gòn đang rơi vào nhóm nguy hiểm cuối - Bóng Đá

     Pedro Paulo, điểm sáng hiếm hoi của CLB Sài Gòn. 

    Trong giai đoạn lượt đi, Dominique Da Sylva chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng và đã bị BLĐ thanh lý. Người thay thế anh, Geovane Silveira mới chỉ có được 2 bàn nhưng đều đến từ những trận đấu thua đậm (1-3 trước Quảng Nam và 1-4 CLB Hà Nôi). 

    Nói một cách công bằng, xét trên nhiều phương diện, CLB Sài Gòn khó rớt hạng bởi thực lực họ vẫn mạnh hơn những đội bóng nhóm dưới như Quảng Nam hay Sanna Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên nếu không mau chóng giải quyết những vấn đề đang tồn tại, vực thẳm sẽ hiện ra thật sự với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công ở phần còn lại của mùa giải. 

    Lê Dũng | 12:00 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...