MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • 16h30 ngày 10/6, Hoàng Anh Gia Lai – SHB Đà Nẵng: Phục hận có được không?

    01:14 Thứ sáu 10/06/2016 | 9

    BongDa.com.vn Thua đau SHB Đà Nẵng ở vòng 2 V-League 2016, Hoàng Anh Gia Lai đang rất quyết tâm phục thù khi hai đội có lần tái đấu ở vòng 1/8 Cup quốc gia 2016.

    Gaston Merlo,

    Gaston Merlo, "hung thần" của HAGL. Ảnh: Internet

    Sau hơn nửa tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho chuyến tập trung của ĐTVN, sân cỏ cả nước sẽ sôi động trở lại với lượt trận thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Cup quốc gia. Nổi bật trong số đó là cặp đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku.

    Trước đó, hai đội đã gặp nhau một lần khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hành quân đến Pleiku ở vòng 2 V-League 2016. HAGL là đội bóng vươn lên dẫn trước từ hiệp hai, song ngay lập tức Gaston Merlo đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên để giúp SHB Đà Nẵng “ca khúc khải hoàn” sau trận.

    Với HAGL, đó rõ ràng là một thất bại không thể nuốt trôi. Văn Toàn cùng các đồng đội đã chiến thắng đối thủ gần như tất cả trong 90 phút, nhưng lại thua duy nhất cái đầu của “hung thần” Merlo. Tái đấu đội chủ sân Chi Lăng ở vòng 1/8 Cup quốc gia, chắc hẳn thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang rất muốn có được chiến thắng để trả món nợ trước đó và quan trọng hơn là điền tên mình vào vòng tứ kết.

    Chủ bất lợi

    Quyết tâm là thế và dù có được lợi thế sân nhà, song so với đối thủ SHB Đà Nẵng, trên nhiều khía cạnh HAGL vẫn được đánh giá thấp hơn đôi chút. Tại V-League, phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hết sức phập phù với 3 trận thua, một trận hòa và chỉ thắng một sau 5 trận, để thủng lưới đến 13 bàn và ghi được 5 bàn. Còn tính cả 11 vòng đấu cho đến nay, HAGL đã thua đến sáu, chỉ thắng vỏn vẹn ba trận nên xếp ở vị trí 12 trên BXH.

    Vấn đề của HAGL ở mùa giải này chủ yếu vẫn nằm ở khâu kinh nghiệm, bản lĩnh của các cầu thủ. Dù bổ sung Ideguchi, Văn Pho hay Vĩnh Lợi, những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, song vẫn không tài nào bù đắp sự đồng đều cho cả đội hình. Đó là lí do vì sao HAGL liên tiếp thua đau, thua đậm trước đối thủ - như trận thua 1-4 mới nhất trước S. Khánh Hòa, HAGL là đội dẫn trước nhưng sau đó bị đối phương nã vào lưới đến 4 bàn.

    Vì thế, HAGL cần phải chấn chỉnh lại ngay những điểm yếu nếu không muốn thêm một lần nếm phải trái đắng trước SHB Đà Nẵng.

    Khách quyết tâm tiến sâu ở cup Quốc gia

    Giống với đối thủ, thầy trò Lê Huỳnh Đức cũng tràn trề quyết tâm để hướng đến cup Quốc gia, đấu trường mà BLĐ của đội bóng “sông Hàn” đặt mục tiêu phải vào ít nhất đến vòng bán kết. Dù đang trong quá trình để nghỉ ngơi nhường chỗ cho ĐTVN, thế nhưng Huỳnh Đức chỉ cho các cầu thủ nghỉ ngơi hai ngày rồi lập tức hội quân trở lại để tập luyện.

    Quan sát các buổi tập của SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng tập luyện nhiều hơn ở mặt chiến thuật nhằm có những sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến hành quân đến sân Pleiku được dự đoán rất nhiều khó khăn. Bên cạnh chân sút chủ lực Merlo, James Horace đang dần chứng tỏ được năng lực của mình khi đóng góp nhiều hơn vào lối chơi và liên tiếp nổ súng cho SHB Đà Nẵng.

    Về mặt lực lượng, ngoài Hoàng Thiên thể lực không thật sự tốt khi trở về từ đợt tập trung của ĐTQG, toàn bộ các cầu thủ của SHB Đà Nẵng đều đảm bảo được đầy đủ yếu tố để ra sân. Đặc biệt là sự trở lại củ Huy Toàn, Ngọc Thắng và Quách Tân, giúp cho Huỳnh Đức có thêm nhiều phương án hơn bên hành lang cánh.

    Trong khi đó, HAGL chắc chắn không thể có sự phục vụ của chân sút chủ lực Osmar. Ngoài ra, Văn Toàn cũng mới trở về từ đợt tập trung của đội tuyển nên không chắc đảm bảo 100% ở mặt thể lực.

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn, Văn Pho, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Tùng, Trần Vũ, Ideguchi, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn.

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Hoàng Quãng, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Văn Học, Thanh Hải, Nguyên Sa, Minh Tâm, Vũ Phong, Merlo, James.

    Dự đoán tỉ số: HAGL 0-1 SHB Đà Nẵng.

    Thanh Hoài | 01:00 10/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...