(BongDa.com.vn) – Real Madrid chọn Zidane chắc chắn không phải vì hy vọng ông sẽ trở thành một Pep Guardiola của Real Madrid. Không nhiều khả năng cho điều đó xảy ra.
“Carlo Ancelotti đã làm điều gì sai?” – “Tôi không biết” – chủ tịch Florentino Perez đáp. Đó là câu hỏi khiến BLĐ Real Madrid, và chủ Florentino Perez cảm thấy xấu hổ, trong buổi họp báo đêm qua (để thông tin về việc Benitez bị sa thải, và Zidane lên thay).
Real Madrid đã đi sai quá nhiều trong 6 tháng qua. Như một hệ quả tất yếu của việc sa thải Carlo Ancelotti – vị HLV khả dĩ nhất có thể đương đầu với những áp lực tại Bernabeu, và phù hợp với hệ giá trị của CLB. Đã có những niềm tin cho Rafael Benitez, nhưng nó là quá ít so với những đám mây to lớn của sự hoài nghi, vẫn vần vũ trên bầu trời Madrid ngay từ thời điểm đầu tiên.
Với một CLB lớn như Real Madrid, sa thải HLV trưởng CLB ngay trong giai đoạn giữa mùa chưa bao giờ là giải pháp được đánh giá cao. Cho dù nó từng có tiền lệ. CLB này vẫn còn nằm trong top 3 La Liga, với khoảng cách 4 (hoặc 5) điểm so với vị trí dẫn đầu, và có phong độ tốt tại Champions League. Nếu nhìn vào những sự thật, là kết quả của CLB vào thời điểm hiện tại, Benitez xứng đáng có một mùa giải trọn vẹn tại Real.
Nhưng vì đây là Real Madrid, nơi hội tụ nhiều cái tôi khó lường và đủ thứ thị phi nhất của làng bóng đá thế giới, nên “Rafa phải chết”. Không có chỗ cho thêm sự kiên nhẫn.
Báo chí Tây Ban Nha tin rằng ngay cả một cầu thủ “lành tính” như Luka Modric cũng có vấn đề với Benitez. Những yêu cầu (thái quá!?) và không phù hợp của ông trên sân bóng khác khiến cầu thủ người Croatia (và nhiều cá nhân khác) ngán ngẩm. Và đó có thể là giọt nước tràn ly, để đao phủ xuống tay.
“Gã béo” luôn có vấn đề với các cầu thủ, từ Liverpool cho đến Inter Milan hay Napoli. Đó dĩ nhiên là vấn đề của ông, nhưng Perez cũng có trách nhiệm. Ngày tân HLV ra mắt, ông bảo, Rafa là một Madridista thứ thiệt, nên ông hiểu cách vận hành và quy tắc của CLB. Nhưng giờ thì mọi thứ được chuyển sang cho Zidane. Đêm qua, Perez cũng nói những thứ đại loại thế.
Khác với Benitez – người trước đó đã ở Real Madrid từ những năm 90 của thế kỷ trước, Zidane là biểu tượng đương đại của Real trong những năm đầu thế kỷ 21. Nhưng BLĐ Real Madrid chắc chắn không (và cũng không nên) kỳ vọng Zidane sẽ trở thành một Pep Guardiola của CLB. Nếu HLV xứ Catalan thắng liên tục cùng Barca B ngay trong năm đầu dẫn dắt (vô địch các giải hạng dưới và thăng hạng), còn Zidane thì lơ bơ xấc bấc với Castila và, dĩ nhiên, với việc sử dụng Martin Ødegaard.
Đó là lý do vì sao người ta có quyền nghi ngờ năng lực của huyền thoại người Pháp ở đội 1 (cá nhân Zidane cũng từng phát biểu rằng bây giờ chưa phải lúc). Zidane, cho một giải pháp tạm thời có lẽ là tốt nhất lúc này. Còn Mourinho chẳng dại gì mà lao đầu vào giữa đám cháy. Mùa hè thì có thể…